Câu chuyện này không của riêng ai, mình không gặp trường hợp này nên thật sự rất khó khuyên em phải như thế nào với mẹ chồng.


Gia đình em neo người nên khi sinh không có Ông Bà Nội /Ngoại gì cả. Em sinh đôi 2 bé gái đầu lòng.


Khi 2 bé đầy tháng, Ông Bà Nội vào trông cháu giúp. Em quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ nên em hì hụi ngày đêm vắt sữa ra để sẵn 4 bình (150-180ml/bình) trong tủ mát rồi dặn bà cách chưng sữa cho bé ăn. Những ngày đầu thì làm rất đúng theo em hướng dẫn. Đến ngày thứ 5 thì vi em vắt sữa k kịp nên e lấy sữa trữ đông ra cho bé, em để tan trong tô nước thường đặt trong ngăn mát. Dặn bà là cữ thứ 2 tầm 3h chiều thì sữa tan hết rồi, lấy nước ấm chưng cho bé ăn. Em làm những việc lặt vặt khác trong nhà, ngủ nghỉ để vắt sữa cho con.


Vậy mà bà đã làm gì??? Bà chưng xong thì đem cho chó ăn các mẹ ạ?! Em ngủ dậy thấy tô cơm chó có sữa, em hỏi thì bà nói là "Sữa đông tan ra thì có gì mà cho cháu tôi ăn? Tôi mua hộp sữa rồi đó, vào mà pha cho chúng ăn"


Em than trời. Gọi điện thoại cho mình kể mà nước mắt ngắn dài.


Ngoài ra, Ông Nội còn can thiệp vào việc em cho con ăn sữa ít nhiều, không đúng giờ giấc này kia nữa.


Giờ em không biết phải nói sao với ông bà. Phản ứng dữ dội thì sợ OB buồn, chồng buồn, còn im lặng nín nhịn thì chịu k nỗi.


Nay con được gần 3 tháng rồi, hàng ngày ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ vắt sữa, em còn phải cơm nước phục vụ ông bà, em sợ stress kiểu này em mất sữa sớm thôi. Mặc dù mình vẫn alo hằng ngày động viên nhưng em rất ức chế, mà mình k có kinh nghiệm trong việc ứng xử với Bố Mẹ chồng.


Các mẹ giúp em nó với nhé.