Chuyện là thế này ạ, em sinh cu Chuột đây là lần đầu ạ. Mẹ chồng em khó tính quá, khi mang bầu bé Chuột e ăn uống đầu đủ và đều đặn mẹ còn bắt e kiêng kỵ đủ thứ nhất là không cho e đi cắt tóc khi mang bầu. E định không cắt nhưng ông xã bảo chuẩn bị sinh rồi nằm ổ mà tóc dài nhìn lôi thôi, nên cắt 1 chút chắc hem có sao. Thế là e nghe lời ông xã cắt có 1 tý tóc ạ. Mẹ chồng nhìn em nẩy lửa phải nửa tháng.


Em sinh bé Chuột đến nay đã là 1 tuần rùi, ngực e căng cứng nhưng không ra sữa được, đầu ty bị thụt. Mẹ em đay nghiến lại bảo tại e cát tóc nên vầy. Ông xã thương em nên cũng bảo không phải vậy nhưng suốt ngày em vẫn bị bóng gió mắng ( tủi thân ). Sau mẹ em đi mua cho e máy hút sữa, máy hút đấy rất đau, 2 lần đầu hút e đau đến mức bị sốt và hiện tại do không ra được sữa hay sao nên nó loại sốt rồi. Bé Chuột bú được ít sữa quá, có mẹ nào giúp e với ạ, xem có cách nào lấy sữa ra được bình thường không ạ. Với lại tiện cho e hỏi cái chuyện cắt tóc có liên quan gì không ạ.



Ten Kiu các mẹ nhiều