Các mẹ thân mến,


Xin thông báo với các mẹ về hiện tượng sữa chua dâu của Vinamilk bị mốc xanh mà gia đình mình là nạn nhân.


Ngày 10 tháng 11 vừa qua, bà cô mình sang siêu thị mua sữa chua cho cháu . Vì mắt kém (60 tuổi) nên bà không nhìn thấy lô sữa chua đó gần hết hạn, ngày hết hạn là ngày 18 tháng 11. Chiều về có mở ra 2 hũ cho cháu ăn. Chiều hôm sau được nghỉ làm, mình tự tay bóc 2 hũ sữa chua còn lại trong lô thì kinh hoàng thấy sữa chua đã bị mốc xanh cả 2 hũ như thế này:



Tệ hơn nữa là khi mình hỏi thì bà cô nói hôm qua bé nhà mình đã được bà cho ăn hết 2 hũ sữa chua cũng bị mốc xanh như vậy vì bà tưởng nhà máy họ làm như thế!!!


Sau rất nhiều cuộc điện thoại để tìm cách liên lạc với Vinamilk, tới ngày 13 tháng 11 thì Vinamilk cử một đoàn gồm 3 người (phòng quản lý chất lượng, phòng phân tích và phòng khách hàng gì đó) tới gặp OX mình (mình đi công tác xa), giải thích đó không thể là loại nấm độc vì sau 2 ngày bé nhà mình vẫn chưa thấy hiện tượng gì lạ, và xin mẫu về phân tích . OX mình cho 1 mẫu, còn 1 mẫu mình đang dự định mang đi phân tích độc lập . Họ còn cho gia đình một phiếu nhận các sản phẩm của Vinamilk như là một hình thức đền bù lại cho khách hàng, nhưng không đời nào gia đình mình nhận và cũng không đời nào dùng lại các sản phẩm của Vinamilk.


Vì vậy các bà mẹ có con nhỏ ơi, hãy cẩn thận với các sản phẩm kinh doanh trên sức khoẻ của người tiêu dùng nhé . Còn riêng với Vinamilk, gia đình mình xin vĩnh biệt luôn với các sản phẩm của hãng này.