@ all : chuyện là thế này, trưa nay sau khi đi khám thai về nhà xong, cháu gái mình qua thăm mình ( dì củ bé ). Nhà mình kế sát cái tiệm tạp hoá, mình hay qua đó mua mấy thứ đồ linh tinh, chưa bao giờ thấy trục trặc hay gì cả. Hôm nay cháu mình tới chơi, nó thèm ăn váng sữa, thế là mình qua bên tiệm tạp hoá mua 2 hủ về 2 dì cháu cùng ngồi ăn chung. Tiệm này có cái tủ lạnh đỏ đỏ có chữ coca cola, mẹ nào hay đi tiệm tạp hoá cũng biết, cũng thấy chứ gì, váng sữa và sữa chua, nước ngọt or nước uống, rau câu gì đều đc chủ tiệm bảo quản rất kỹ, bởi nên mình cũng an tâm. Khi mua, mình có xem date ( từ bao giờ mình đã tập sẵn thói quen này rồi ), date tới tháng 10/2013 nên mình mua về. Khi mình mua về, 2 dì cháu ngồi khui hộp váng sữa ra ăn. Mình đi lấy cái muỗng thì cháu trước nhà kêu :" Dì Lam ơi ! Dì Lam ra coi hộp váng sữa của Milk nè, oẹ oẹ", mình nghe vậy thì hốt hoảng chạy ra ( ko quên cầm 2 cái muỗng ), trong đầu linh tính có chuyện gì chả lành. Ra tới nơi, mình thấy bé phun nước miếng vào hộp váng sữa, mình la lên :" Nè Milk sao Milk phun nước miếng vô hộp váng sữa ? Bà ngoại thấy bà ngoại phạt Milk đó Milk à, Milk quậy quá", nhưng cháu mình nói vị nó chua chua, nhưng mình nhìn thì thấy vàng vàng, có hạt gì lợn cợn, mình ko dám thử, chỉ dí sát hộp váng sữa vào mũi và ngửi. Eo ôi, đúng là mùi chua chua như cháu mình nói, mình chua lè, vị ra sao mình ko biết nữa, may là Milk chỉ quẹt ngón tay trỏ ăn một lượng rất ít thôi ( bà ngoại chửi :" Con Milk ny phàm ăn tục uống" ). Sau đó mình rất tức giận, qua tiệm tạp hoá "làm việc" nhưng bác chủ tiệm chỉ bảo là tui làm gì biết tui cất kĩ lưỡng, cô mua về ko chú ý bảo quản kĩ còn la làng, nhưng mình bảo mua về khui ra ăn liền mà !!! Ổng nói vậy là mình rất cáu và bức xúc các mẹ ạ . Mình khui hộp của mình ra thì vẫn bình thường nhưng sặc mũi hương liệu, ko ngậy béo như Monte của Đức. Chả trách gì bây giờ người ta toàn sính ngoại, hàng Việt chả đảm bảo chất lượng cái mô tê gì mà dám bung ra thị trường bán cho con trẻ nó ăn, giết và phá hoại mầm non của đất nước thì giỏi thôi. Đây là hình ảnh mình vừa mới chụp. Muốn quăng vào xọt luôn cho đỡ ngứa mắt nhưng vẫn nhét lại vào tủ lạnh ( đúng nhiệt đôj quy định để bảo quản váng sữa ) để chụp hình up lên cho các mẹ thấy mà tránh xa ra. Vẻ bề ngoài của hủ váng sữa này :webtrethoChủ tiệm bảo mình là nhập hàng từ siêu thị Citymart ( con gái ông làm trong ý nên mua dùm ), về bán, nguyên giá gốc siêu thị luôn : webtrethoDATE : webtrethoThay vì mềm mát và mịn, thì nó lại xùi xùi lên như bột bánh su giai đoạn nấu bột : webtrethowebtrethowebtrethowebtrethoĐỡ dính mắt thì các mẹ qua link này nhé, cái này mình chuyển lên dùng wtt safari rồi dù có cách dòng vẫn dính thôi à :) : http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=30087125&postcount=1412.