Là mẹ ai cũng muốn con mình mạnh khỏe, bình an. Có thể nói đối với trẻ em thì món ăn không thể thiếu đó là sữa. Ngay từ khi chào đời, bé cũng chỉ ăn được sữa và đó là thức ăn chính của bé, nuôi bé khôn lớn từng ngày. Khi bé lớn lên thì ngoài sữa, bé cần ăn các thực phẩm, rau củ quả khác ,...
Với những ai may mắn và kiên trì có được nguồn sữa tự nhiên_sữa mẹ cho con thì thực sự rất là tốt bởi không sữa gì hơn sữa mẹ. Sữa mẹ giúp trẻ tăng sức đề kháng và còn mang lại sự ấm áp, yêu thương, gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng ... Khi được ôm con vào vòng tay, nhìn con “ăn” sữa no say thì còn gì vui và hạnh phúc hơn, phải không ạ? Còn với những ai ít sữa thì cần phải kiên trì, sắp xếp thời gian để có thể kích sữa, gọi sữa về. Lúc mình sinh mổ, mình ít sữa, sữa không về kịp, bé nhà mình đã phải bú sữa ngoài ngay tại bệnh viện ĐH Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Bạn mình -người đã có kinh nghiệm có nói mình phải kích sữa thật nhiều, ngày tầm 8 lần hoặc hơn mà khi đó mình không sắp xếp thời gian, mình chưa kiên trì hút sữa nên sữa vẫn không thấm vào đâu. Vài lần trong ngày, mình cứ ôm con, cho con ngậm ti suốt cả 1 tiếng hoặc hơn đến khi con ngủ say con nhả ra thì mới thôi. Và mình cảm thấy rất hạnh phúc, mình không thấy đau lưng, không thấy mệt vì mình muốn con được nhận những dòng sữa mẹ dù là ít ỏi. Mình đã cứ nghĩ con ngậm ti nhiều thì sữa cũng sẽ về nhưng mà do con có uống sữa ngoài từ lúc cất tiếng khóc chào đời với sữa mình ít và không kích sữa nhiều lần trong ngày nên rút cuộc sữa vẫn không về là mấy.
Bạn mình có đứa mất 2 tháng để kích sữa thành công và từ sau đó nó có nguồn sữa “dồi dào” hơn và nó nuôi con bằng sữa mẹ...
Dù có nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa ngoài thì quan trọng là chúng ta có tình yêu thương, biết quan tâm, chăm sóc con cái và dành tặng những gì tốt nhất cho con là được thôi ạ!
Khi bé nhà mình uống sữa ngoài thì sữa dư thường mình sẽ uống, lúc bé được sinh ra, bà ngoại bé mua cho bé sữa enfamilk nên cứ sau đó mình mua dòng sữa này dùng, dòng này thì có tiếng tăm trên thị trường rồi. Một thời gian khi bé tầm 1 tháng, chị dâu mình giới thiệu dòng Similac, bé uống bình thường nhưng sữa dư mình không uống hộ bé được vì mùi tanh tanh, nên chỉ vì lý do không muốn đổ sữa thừa, cảm thấy mang tội nên sau hộp đó, mình lại quay trở lại dùng dòng enfa cho bé nhà mình để nếu sữa có dư thì mình uống thay vì đổ đi.
Đến khi bé tầm 5 tháng thì bạn mình từ TP HCM về thăm nhà có ghé thăm 2 mẹ con mình và nói mình nên dùng thử sữa NAN Thuỵ Sĩ cho bé, giá phải chăng và con bạn ấy uống tăng cân lắm, thế là mình đổi qua cho bé dùng NAN từ đó đến nay. Mình thấy bé dùng hợp và tăng cân ổn. Bé nhà mình cũng thuộc tuýp dễ ăn, dễ uống, gọi là háu ăn ấy ạ, chỉ mỗi tội ăn lâu :)
Có mấy lần ABBOTT gọi tư vấn mình đổi sữa nhưng do thấy bé nhà mình dùng dòng NAN Thụy Sĩ ổn từ lúc bé tầm 5 tháng đến nay nên mình vẫn trung thành dùng NAN Thụy Sĩ cho bé luôn. Có lúc mình nghĩ, nhiều khi mang hộp sữa giấy khỏi mất công pha nếu cho bé đi chơi hay chỉ đơn giản là cho tiện vài lúc cần thiết, nên mình mua thử dòng NAN hộp giấy pha sẵn cho bé trên 1 tuổi thì bé nhà mình lại không thích vì vị nó quá nhạt và ít béo, nên theo như mình thấy thì nên dùng dòng NAN Thụy Sĩ sữa dạng bột trong lon để pha cho bé.
Dòng sữa NAN Thuỵ Sĩ vị béo vừa, ngọt vừa, nói chung là dễ uống ạ. Đây là loại sữa quen thuộc của bé nhà mình cho đến nay. Thực ra mà nói, sữa nào cũng được hết cả ạ, không quan trọng là sữa đắt tiền hay rẻ tiền, giá cả không nói lên gì cả ạ, miễn sao bé uống vô và hấp thu tốt, tăng cân ổn, bé khỏe mạnh là được ạ. Bởi có thể sữa loại này ngon và hợp với bé này nhưng lại không ngon, không hợp với bé kia cũng là chuyện thường tình thôi ạ. Mỗi bé có những cảm nhận riêng và cơ địa khác nhau mà.
Là những người mẹ, chỉ cần bé con của chúng ta khỏe mạnh, vui tươi, ngoan ngoãn là đủ và khi bé như vậy, đối với chúng ta, mọi buồn phiền, sầu muộn dường như tan biến.
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan...”

