Dạo này đi đường mình thấy người ta bày bán gấu bông đổ đống ở vỉa hè rất nhiều, giá siêu rẻ chỉ vài chục nghìn một con nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, mình khuyên thật lòng các bác đừng ham rẻ mà rước họa vào thân, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ.
Hôm trước mình tò mò mua thử một con về định decor, chụp ảnh xong tò mò rạch ra xem thử bên trong thì hỡi ôi:
Bên trong toàn rác công nghiệp: Thay vì bông gòn trắng sạch, bên trong là vải vụn bẩn, bông tạp xốp, thậm chí có cả mẩu xốp sắc nhọn.
Vải ngoài rụng lông kinh khủng: Chỉ cần vuốt nhẹ là lông bay lả tả. Trẻ con hít phải loại lông này rất dễ bị dị ứng, hen suyễn hoặc các bệnh về đường hô hấp.
Mùi hóa chất nồng nặc: Gấu không rõ nguồn gốc thường dùng phẩm nhuộm rẻ tiền, cực độc cho da khi tiếp xúc trực tiếp.
Kinh nghiệm của mình khi mua gấu bông:
Hãy vào các cửa hàng uy tín hoặc mua của các thương hiệu có nhãn mác rõ ràng.
Kiểm tra phần bông bên trong bằng cách bóp mạnh (gấu tốt sẽ đàn hồi ngay lập tức, gấu dỏm sẽ bị xẹp hoặc vón cục).
Ngửi thử xem có mùi khét hay mùi hóa chất lạ không.
Thà bỏ thêm chút tiền mua con gấu chất lượng, ôm vừa sướng tay lại vừa an toàn cho sức khỏe các bác ạ!

