Em đang rất ức chế , mong các mẹ tư vấn và cũng như ủng hộ tinh thần em lúc này .


Chuyện là bé nhà em sanh mổ . chỉ có 2kg7 và lúc mới sanh thì chân bé cứ co lên . em sanh con đầu lòng , thì có hỏi bs chân bé co lên mà lại phanh ra không duổi thẳng hay khép lại được . thì bs nói đó là vấn đề tất nhiên của bé sơ sịn vì tư thế đó là tư thế thoải mái nhất của bé khi còn nằm trong bụng mẹ . 6 tháng sau chân bé sẽ tự thẳng khi xương chậu lớn dần ra .


Em nghe vậy đã thấy yên tâm lắm rồi . thì mà khi mang về nhà , mẹ em dẫn bạn mẹ về chơi , mấy bác ấy cứ nói . mặc tã con không khép chân được , lớn lên đi 2 hàng đừng có hối hận . mẹ em nghe thế cũng hùa theo , nào là mang tã thì bị hở háng , thế này thế kia . em nói rằng bs nói ko sao , và những đứa bé khác cũng thế , thì lại nói rằng bs thì biết cái gì , tao nuôi 7 , 8 đứa con không mang tã . có đứa nào đi bị gì không ?


Rồi cáii bác đó lại noí tùm lum nào là mai mốt phải thì nắn xương , bó bột này nọ .


Em rất là ức chế khi mà em đem cả sách cả vở ra mà họ cứ la vô mặt em là không biết nuôi con . bs có biết con mình nó thế nào đâu .


Em chỉ mong các mẹ cho em 1 cái xác nhận . là chân bé như thế là không sao đúng không ạ . để em yên tâm với ạ . em cám ơn các mẹ .