Vẫn chuyện ngủ đêm của con các mẹ giúp mình với nhé
Mình ko biết post vào đâu nữa, mình biết cũ rích rồi nhưng các mẹ vẫn giúp mình với nhé. Mình dậy đêm OK nhưng chỉ lo con ngủ ngắn ko lớn được thôi.
Con mình đã 7 tháng, lúc bé mình đã từng rèn cháu ngủ cả đêm, thế mà lúc lớn khoảng 2-3 tháng gần đây cứ khoảng 1-2 tiếng lại khóc e e một lần, và vật mình bên này bên kia, trằn trọc dụi tay vào mắt mũi rất tội nghiệp. vào vỗ vỗ thì thi thoảng lắm mới ngủ lại được, còn thường phải bế đứng lên thì ngủ OK, đặt trở lại cũi được (và 90' sau sẽ lại dậy tiếp). Thỉnh thoảng mới có vẻ như con đói thì mẹ cho bú, hoặc ti bình thì chỉ hết 80ml thôi rồi ngủ tiếp. Cứ liên tục như vậy, dù đi ngủ sớm hay muộn thì một đêm 10 tiếng cũng phải dậy đến 6 lần. Ngoài ra lúc khoảng 5h sáng con còn hay dậy đòi chơi đòi bế khoảng 1 tiếng rồi mới ngủ tiếp.
Ban ngày bé cực ngoan, chả khóc bao giờ, ai bế cũng OK.
Dạo này ít nắng quá mà sáng trời lạnh, nên mình ko cho con tắm nắng được. Uống vitamin D thì ko biết hấp thụ có tốt ko, mình vẫn cho ngày 2 giọt aquadetrim đây, nhưng thấy người con có vẻ ít cứng cáp hơn trước đây.
Các mẹ bảo kệ cho cháu khóc, mình đã thử có ngủ lại thì cũng chỉ được 30' rồi sẽ lại vẫn khóc. Một đêm dậy 6 lần cơ mà, giải quyết đc lần này thì lại còn lần sau. Mình thử các cách, thay đổi chăn, nhiệt độ, máy phun ẩm, ban ngày ăn nhiều lên, truowcs khi đi ngủ ăn nhiều vv ko ăn thua, có giấc ngủ được dài hơn nhưng từ khoảng 3h thì lại vẫn thế, có khi cứ tiếng lại trằn trọc khóc lóc một lần.