Thằng ku nhà mình đã được 5 tháng rồi, mình cho nó ngủ võng từ tháng thứ 3, cẩn thận hơn mình chèn thêm 1 cái gối, một lớp mền dày, 1 cái chiếu để không bị trũng lưng. vì ku cậu không nằm nôi được nữa vì nó hay dang tay khi ngủ mà nôi nhỏ quá chật chội. Má chồng qua chơi, thấy vậy bảo là ráp nôi lại cho nó nằm vì sợ nằm võng bị cong lưng 8-|


Mình có giải thích là đã chèn nhiều thứ lắm rồi thì bà lại bảo nóng lưng nó, chảu mồ hôi. [-(. Mình thì không nghĩ vậy, hồi xưa ông bà mình làm gì có nôi mà nằm, vẫn đứng thẳng đấy thôi, 2 đứa cháu mình được "liệng" vào trong nôi từ tháng thứ 1 mà chỉ độc có cái chiếu thôi chứ nào chèn gối như mình đâu mà có sao đâu chứ. Thiệt là đau đầu !


:|


Các mẹ có ai đồng cảm??!!!