Khi con em còn nhỏ, em sợ nhất là con bị té ngã từ trên cao, giờ con em hơn 2 tuổi rồi mà em còn lo lắng không yên đây. Các mẹ biết rồi đó, té ở khoảng cách thấp thì còn không sao, chứ cao và va chạm mạnh quá là bị tổn thương não như chơi.


Con em hiếu động lắm, nó leo cầu thang ngày mấy lượt, sơ hở cái là nó leo tuốt lầu 3, em thất kinh hồn vía mấy lần. Có lần, vừa thấy con lẽo đẽo sau lưng, em đi cắm nồi cơm, quay qua thấy mất tăm, gọi thì nghe tiếng con trên lầu 3, em nhìn lên từ cầu tháng, thấy thằng bé đừng ngay hành lang ngó xuống nhìn mẹ, mà mắc lưới song cầu thang thì thưa, chỉ cần thằng con chúi đầu xuống là lọt ngay. Em hốt hoảng chạy lên lầu 3 ôm chằm lấy nó, tim đập thình thịch, nhỡ có chuyện gì chắc em sống không nổi luôn.


Từ lúc con được 10 tháng thì em đi làm lại, để con ở nhà cho ông bà chăm mà em cũng có yên tâm đâu, thứ nhất nhà chật chội không có chỗ cho con chơi, thứ 2 là ông bà cũng nhiều việc không phải lúc nào cũng trông cháu 24/24 được, bận quá ông bà cũng quăng con em vào xe tập đi để rảnh tay rảnh chân làm việc, thứ 3 là nhà em có 3 tầng lầu, mà từ khi biết bò là cứ thích leo cầu thang :( Có lần kia, tối đi làm về nghe má chồng bảo chiều con em phi từ trên bậc thềm xuống sân, mặt mày xước bầm tím hết trơn, cũng may là không va vào đầu, mà chỉ vậy thôi làm em cũng xót xa, nước mắt lăn dài :(


Hôm nay em xem 1 clip, trong đó đứa bé 9 tuổi đã hành động rất nhanh, lao vào chụp lấy em của mình, khi em rơi từ trên bàn thay tã xuống đất. Em vừa thấy thương đứa anh nhanh trí, vừa thấy bà mẹ ẩu quá chừng, đứa bé cũng 1 tuổi rồi, biết bò và loi nhoi rồi, vậy mà đặt con lên bàn xong quay lưng làm chuyện khác, bàn cũng khá là cao, đứa anh mà không cứu kịp em chắc cũng vỡ đầu chứ chả chơi :(


Các mẹ xem clip nè nha:


FEgtmKhTGg


“Tila Levi, 35 tuổi, mẹ của 5 đứa con, đang thay tã cho con trai Eitan 1 tuổi thì bị xao lãng bởi Zion, con trai 6 tuổi hỏi cách làm bài tập. Levi quay người đi thì bé Eitan lăn từ bàn cao khoảng một mét xuống đất.



Trước khi Eitan ngã đập đầu xuống đất thì anh trai 9 tuổi Joseph lao ra đỡ được em, Eitan chỉ bị đập chân xuống đất. Levi cho biết Eitan không sao, nhưng Joseph "run rẩy" và "ngạc nhiên" vì có thể đỡ được cậu em nặng gần 14 kg.


Khi đó, Joseph không ở trong phòng ngủ của Eitan mà chỉ tình cờ đi ngang qua. Cậu bé nói với mẹ cảm thấy "thiên thần đã giúp mình" vì không ngờ có thể cứu được em bé.


Người nhà gọi Joseph là anh hùng vì đã cứu em trai. Ông bà muốn mua quà thưởng cháu "vì lòng dũng cảm" nhưng cậu bé từ chối, nói rằng cứu được Eitan "là đủ" với mình.


"Tôi muốn nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ: “Hãy yêu thương con cái", Levi nói. "Hãy bảo vệ chúng hết sức mình. Cuối ngày, chỉ trong một giây thôi, vạn sự khó lường".


Đó là tất cả thông tin mà em đọc được, xem clip các mẹ có thể nhận thấy, cậu bé 9 tuổi ở cách xa còn hơn người mẹ nữa, nhưng khi nhìn thấy em sắp rơi, cậu đã có phản ứng vô cùng nhanh nhạy, mà theo em hành động này cũng xuất phát từ tình thương nữa, lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ là phải cứu em trước đã, nên lao hết tốc lực đến chụp lấy em của mình. Quá xá là đáng khen ngợi phải không các mẹ :)


Bởi vậy, khi trông chừng một đứa bé, các mẹ không được xao lãng đâu đấy, nguy hiểm đến tính mạng chứ chẳng đùa đâu nha, luôn luôn để con trong tầm mắt, nhà có lầu thì rào lối lên cầu thang hết nha các mẹ, có cửa sổ thì khóa chặt luôn nha.


Trong lúc chơi đùa, nói chuyện với con gái 7 tuần tuổi, người mẹ sửng sốt khi con gái có hành động này!


Con yêu, đây chính là dấu vết tình yêu để mẹ mang con đến với thế giới này!
“Con trai cưng bú ngoan nha, không lo bú thì ba bú mất đó”, con gái 3 tuổi chợt lên tiếng làm ông bố điếng người!