Con gái mình 28 tháng tuổi rồi, nhưng mấy tháng gần đây mình mất ăn, mất ngủ lo lắng vì sức khỏe của con. Bé nhà mình lúc bé bỏ bò về chiều cao cân nặng vẫn trong giới hạn bình thường( 13,3 kg; 90cm), thông minh, thích hát, và đọc thơ lắm, hơi nhút nhát nhưng rất đáng yêu! Nhưng cháu lại chậm chạp khi vận động, cháu vẫn có thể chạy, nhảy nhưng mỗi khi leo trèo cháu rất "bấy", ai nhìn thấy cũng bảo chân tay cháu yếu, cháu lên được cầu thang nhờ tay vịn nhưng khi xuống nghe rõ tiếng thình thịch rất nặng nề, cơ tay chân lại hơi nhão, bụng ỏng. Có lẽ tất cả những thứ đó sẽ không khiến mình quá lo lắng nếu như cậu của cháu( em trai mình) không bị teo cơ, lúc còn nhỏ cậu cũng rất "bấy". Một số người bảo mình nếu lo lắng quá có thể cho cháu đi khám nhưng mình rất sợ nếu đúng con bị như vậy thì cuộc sống của mình coi như chấm dứt... mà nếu có phát hiện ra bệnh thì nay y học thế giới vẫn bó tay! Giờ mình chỉ nuôi hy vọng mong sao con mình chỉ là một trong số những đứa trẻ có thể trạng yêu thôi chứ không bị bệnh về cơ như cậu nó. cả ngày mình không lúc nào thôi nghĩ về chuyện này, mình cũng cho con luyện tập, cho ăn uống những thực phẩm giàu canxi nhưng tình hình chưa cải thiện là mấy. Mẹ nào có con nhỏ như con mình mà bé yếu như vậy không?