Các mẹ à, mình muốn gặp trao đổi với các mẹ biết thông tin về trẻ sinh non bại não và đặc biệt là các mẹ chẳng may bị như mình : con mình sinh non 31 tuần, 1,6kg, mổ mắt ROP, bị kết luận bại não thể co cứng, 6 tháng biết lật, bây giờ 9 tháng đang học ngồi, tập VLTL thì khóc thê thảm , bé chậm phát triển, không biết mẹ, không biết theo, chưa làm được trò gì có thể kể tên ngoài cầm 2 vật đập vào nhau, người lạ bế thì biết khóc, hiện tại mắt lác và cơn co cứng xuất hiện thường xuyên, an ủi lớn nhất là trông bé xinh xắn bụ bẫm sáng sủa thoạt nhìn k ai nghĩ bé có bênh Vận động hoặc xốc nách ngón chân quắp xuống. Mình còn sợ bé tự kỷ vì thấy bé hay nằm ngắm nghía bàn tay và không thích bế ẵm nhưng bsi nói rằng những đứa bé đã bại não thì hiếm khi tự kỷ(?). mình đã từng hi vọng con mình du sinh non nhưng sẽ khỏe mạnh như 1 số bé trên diễn đàn nhưng cuối cùng ông trời đã bắt mình phải chịu thử thách.Mình buồn nhiều tháng ngày nay và mình luôn mong ai biết thông tin hữu ích chia sẻ cho mình với.Mình biết ơn nhiều lắm,