Sân chơi cho bé và cả nhà khu vực quận 1&Q3, Thành phố Hồ Chí Minh
Cuối tuần đến rồi, cha mẹ với một tuần bận rộn với công việc nên chưa tranh thủ chọn được địa điểm chơi nào cho cả nhà mình. Một thực tế ngày nay ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ chí minh rất ít chổ chơi cho các bé. Thường thì các ba mẹ hay đưa con đi công viên, thảo cầm viên, quán cà phê, những điểm vui chơi cho bé có thu phí, nhà văn hóa thiếu nhi, .....Nhưng để tìm được chổ cảm thấy hài lòng, hợp túi tiền, thoải mái cũng là vấn đề mà nhiều khi phải bằng trải nghiệm thực tế và rồi khi có được trải nghiệm đó cũng thấy mất khá nhiều tiền mà lại không hài lòng tí nào, có khi lại mua cái bực mình. Nên khi ngày cuối tuần đến có khi thống nhất cả nhà ở nhà cho nó lành, nhưng các bé nhà mình đặc biệt là các bé đang tuổi nhủ nhi, mới biết đi, biết nói,..lớn hơn tí nữa là mầm non (khoảng từ 0-4 tuổi) lại đang tuổi thích khám phá thế giới bên ngoài, lẽ dễ hiểu đó cũng là bản năng của con người. Đọc đến đây chắc hẳn người đọc sẽ hỏi không biết tác giả này đang viết gì nữa, nhưng các bạn có công nhận một điều là khi con bạn đang độ tuổi nêu trên, nhà mình có khi nào băn khoăn việc ba hay mẹ đã tìm được điểm chơi cuối tuần cho nhà mình chưa? Khi trẻ được tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều một kinh nghiệm từ mình (hiện đang có 1 cháu 4 tuổi và 1 cháu >1 tuổi) cho thấy đứa trẻ biết đi sớm hơn, nói nhanh hơn, ...và hơn hết là sức khỏe của cháu tốt hơn rất nhiều, cháu ít bị rơi vào tình trạng thừa cân_một vấn đề ảnh hưởng khá nhiều tới sự tăng trưởng chiều cao, phát triển giới tính, hay bệnh vặt. Khi có sự trao đổi với thiên nhiên, môi trường bên ngoài không chỉ các bé nhà mình mà cha mẹ thấy cũng thoái mái hơn rất nhiều sau một tuần làm việc mệt mỏi. Cái này ai chẳng biết, nhưng thường cái biết rõ lại hay bị chủ quan và lãng quên và một phần cũng suy nghĩ làm sao cho tròn trách nhiệm là đủ rồi, đi đâu chẳng được hoặc do lỡ hứa với con trẻ cuối tuần cả nhà đi chơi, nên cứ đi đại đâu cũng được . Xuất phát từ những lợi ích mình đã kiểm chứng đó thì việc tìm một địa điểm chơi phải nói là khá quan trọng phải không cha mẹ. Mình cũng đã rơi vào tình trạng đó và hiện tại mình đã có một vài điểm chơi khá là thú vị và chi phí thì có thể nói là quá rẻ luôn. Sáng Chủ Nhật trước Nhà hát Thành phố (TP HCM) có công viên rất sạch sẽ, có vòi phun nước, không khí trong lành, khủng cảnh đẹp cho mẹ và bé tha hồ chụp hình, ba có thể uống cà phê ngay tại ghế đá 8000,đồng ly cà phê đá, 10.000, cà phê sữa bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ sáng cả nhà sẽ được thưởng thức các thể loại nhạc sống, tùy từng hôm có thể loại nhạc riêng và cả nhạc nước ngoài nữa. Nhớ ăn sáng trước khi đến nhé, hoặc chuẩn bị thức ăn. May mắn là hiện tại thì người ta vẫn đang cho để xe hon đa ở bên lề. Vậy là cả nhà có một điểm chơi cuối tuần thú vị phải không? Tuần sau mình đi nhà thiếu nhi Quận 3 nhé, ở đó có các lớp học cầm, kỳ, thi, họa,..... đủ loại cho bé, nhưng nhà mình chỉ đến chơi thôi thì chỉ cần chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, đồ tắm cho bé nếu muốn cho bé bơi, ở đó bé cũng có thể câu cá, tô tượng, tập xe đạp, chơi bóng,.....có phí nhưng yên tâm mình thấy rất rẻ ,...
Trên đây là một vài chia sẽ chúc gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc và chọn cho nhà mình một điểm chơi hợp lý, hợp túi tiền
(Bài viết chỉ mang tính chia sẽ không mang tính chất thương mại)