Sách hay cho tâm hồn của bé - các mẹ cùng đóng góp ý kiến nhé
Chào cả nhà!
Tính đến thời điểm hiện tại, em mới chỉ có một nhóc Chuột 3 tuổi, chưa biết đọc, chưa biết viết (hiển nhiên), thậm chí chưa biết đánh răng rửa mặt (có thể chấp nhận mà), nhưng bé đặc biệt thích nghe mẹ đọc truyện (ic ic, thông thường thì chỉ được 1 truyện thôi).
Em thì có đam mê đọc truyện từ bé, đến h, khi gần 30 tuổi rồi, em vẫn ham mê đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh (he he). Theo em, truyện cũng là một sản phẩm đặc biệt của văn học, được viết nên bởi sự sáng tạo, say mê và nhiệt huyết, là công cụ nuôi dưỡng tâm hồn không thể thiếu.
Em xin mạo muội lập topic này, mong cả nhà cùng đóng góp những gợi ý hay, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc - được cảm nhận bởi chính sự trải nghiệm của mọi người. Thông qua đó, chúng ta có thể tìm đọc những tác phẩm mình chưa có và hơn hết là để lại một "kho tàng báu vật" cho con cái chúng ta sau này.
Dựa trên những trải nghiệm của em, em xin đưa ra list riêng của em như sau, dựa trên tiêu chí : phù hợp với từng độ tuổi , còn thứ tự thì ngẫu nhiên.
1. Lứa tuổi nhà trẻ - mẫu giáo - cấp 1
- Chuột típ
- Chú voi maye
- Truyện v12 con giáp
- Mít đặc
- Truyện cổ Grim
- Totochan bên cửa sổ
- Nhật kí ngốc xít
-Truyện tranh:
+ Bảy viên ngọc rồng
+ Teppy
+ Tiểu thư nhu đạo
+ ..........
- Thơ: Trần Đăng Khoa
(Còn nữa, nhưng hiện tại em không nhớ hết, xin các mẹ cùng nhớ và đóng góp ạ)
2. Cấp 2, 3
- Tuyển tập của Nguyễn Nhật Ánh
+ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (em thix nhất quyển này ạ)
+ Tuyển tập : Kính Vạn Hoa
+ Đảo mộng mơ
+ Mắt biếc
+ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
+ Cô gái đến từ hôm qua
+ lá nằm trong lá
+ ............
(Nhiều, nhưng em cũng chưa đọc hết, trên là những quyển em thix nhất thôi)
- Các tác phẩm nước ngoài:
+ Không gia đình
+ Trên Sa mạc và trong rừng thẳm
+ Cuộc phiêu lưu của Tom soyer, Huck fin
+ ......
- Đắc nhân tâm
- Hạt giống tâm hồn
- Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Ôi, có lẽ phải ra hàng sách thì em mới nhớ hết ra được. Vì cái thời học sinh nghèo khó đến cùng cực, bố mẹ còn nghèo hơn, nên làm gì có tiền mua sách, em toàn phải dấm dúi thuê về đọc trộm, nhiều khi bị bắt còn bị mẹ xé tan tành.
Em mong các bố mẹ thông thái cùng đóng góp vào danh sách cho nó thêm dài, rùi em sẽ tổng kết một lèo khi topic của chúng ta (may mắn ) lên 150 page nha.
P/S: khi các mẹ giới thiệu sách, thì nói qua nội dung, để mọi người cùng chia sẻ luôn.