Bé nhà em gần 16 tháng rồi nhưng cháu không ăn được bất kỳ thức ăn nào thô thô 1 chút, mọi thứ cháu ăn bất kể to hay nhỏ cháu đều nuốt luôn và nếu to quá cháu nhắm mắt nhắm mũi vào nuốt.


Đó là sai lầm trong vấn đề nuôi con của em. Ngày nhỏ cháu trớ nhiều, nhiều tới mức mà gần như bế bé hoàn toàn chứ không đặt con nằm mấy vì em lo cháu trớ ra đường mũi. Em gần như bị ám ảnh với việc nôn trớ của con nên khi con ăn dặm em toàn xay rau và thịt nhỏ chứ không băm bao giờ, có thể vì vậy mà bé nhà em quen hoàn toàn với đồ mịn, ăn thô chút là cháu ọe và trớ ra ngay. Giờ đến giai đoạn các bạn tập ăn cơm thì con em vẫn ăn cháo và đồ vẫn xay. Dạo này em có tập cho bé ăn bim bim hay bánh quy nhưng em để ý thấy cháu cho vào miệng mút mát rồi khi nát cháu nuốt chứ không có 1 chút nào là cắn và nhai đồ ăn cả.


Em lo lắng lắm vì cứ như thế này em làm sao tập cho con ăn được cơm và mấy thứ như mỳ, nui ...


Các mẹ có cách nào giúp em với.