Trong khi nhiều đứa trẻ 12 tuổi đang tận hưởng mùa hè bằng những chuyến du lịch, ngày dài ngập tiếng cười bên tivi hay các lớp học năng khiếu, thì cậu bé Khoai – anh cả trong một gia đình đông con – lại đang sống một mùa hè rất khác. Cậu bé học cách thức dậy sớm, giúp em đánh răng, chơi cùng các em buổi chiều và lặng lẽ quan sát từng hành động nhỏ để đảm bảo các em an toàn.
Với nhiều người, việc trông trẻ có thể chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với Khoai, đó là hành trình chứa đựng cả áp lực, trách nhiệm và đôi khi cả nước mắt.
Học cách làm anh, học luôn cả cách làm người lớn
Gia đình Khoai có 5 người con, và mùa hè này, cậu bé 12 tuổi được “giao phó” nhiệm vụ hỗ trợ chăm sóc 4 em nhỏ khi ba mẹ đều bận đi làm. Những ngày ba mẹ có thể ở nhà thì các con sẽ được đưa đi chơi. Còn lại, phần lớn thời gian, Khoai đảm nhận vai trò như một “người lớn thứ ba” trong nhà.
Ảnh: Anh Của Bốn Em
“Con biết trông em, biết làm việc nhà, dắt các em đi chơi, giúp các em đánh răng mỗi sáng” – cậu bé kể bằng giọng điệu giản dị, như thể những điều đó là điều hiển nhiên đối với một đứa trẻ 12 tuổi.
Khoai còn nói thêm, nếu sau này lập gia đình, cậu sẽ sẵn sàng chia sẻ việc chăm con với vợ, bởi từ nhỏ đã quen với trách nhiệm ấy.
Ám ảnh từ lớp 3: Khi áp lực không được gọi tên
Không phải mọi chuyện đều nhẹ nhàng. Khoai kể rằng từ năm lớp 3, cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ và áp lực với việc trông em. Cậu từng cáu gắt, từng cư xử chưa đúng mực, và từng trải qua những khoảnh khắc đầy ám ảnh khi không thể trông chừng tốt các em nhỏ.
Ảnh: Anh Của Bốn Em
Có lần, một em bị hóc dị vật trong lúc Khoai đang mải xem tivi. Cậu bé lúc đó không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mình rối bời. Mẹ sau đó kiểm tra lại camera mới phát hiện tình huống nguy hiểm đến mức nào. Nhưng rất may, chính Khoai, trong phút giây hoảng loạn, lại xử lý đúng, giúp em thoát khỏi nguy hiểm.
“Lúc đó con chỉ muốn khóc” – câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc dồn nén của một đứa trẻ vẫn còn ở tuổi tiểu học, nhưng đã phải gồng mình làm anh cả.
Ba mẹ yên tâm – cộng đồng xúc động
Chị V., mẹ của các bé, chia sẻ rằng chị hoàn toàn yên tâm khi giao việc trông em cho Khoai. Dù còn nhỏ, nhưng con trai đầu đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Gia đình chị hiện đang trở thành đề tài khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi sau khi chia sẻ bức hình “5 người con, 3 đứa đã có sổ hồng”. Chị cười nói: “Cố gắng thêm 2 sổ nữa là cả nhà nghỉ hưu luôn”.
Câu chuyện “sổ hồng” chỉ là cách ba mẹ nói vui về việc đã mua được nhà cho ba trong số năm người con, nhưng phía sau lời đùa ấy là cả một chặng đường dài nỗ lực, đồng lòng và hy sinh.
