Mọi người ơi, em đang rất hoang mang và lo lắng khi mấy ngày gần đây phát hiện bé nhà em có những dấu hiệu của tự kỷ. Mọi người tư vấn và cho em xin ý kiến với. Em cảm ơn mọi người nhiều.


Bé trai nhà em nay được 15 tháng 21 ngày. Bé có những biểu hiện như sau:


1. Bé chỉ mới nói được mỗi từ "ạ", muốn gì là bé ạ, bảo ạ bé cũng ạ.


2. Mỗi khi không vừa ý cái gì là bé tự đập đầu vào tường, cái này trước đây khoảng 12 tháng là bé hay tự cốc đầu vào tường vào bàn nhưng cốc nhẹ, em cứ nghĩ là bé muốn tạo sự chú ý. Và rất hay nằm lăn ra ăn vạ.


3. Bé hay xoay đồ chơi, chơi ô tô bé cũng đẩy ô tô chạy nhưng hay lật ngửa xe ra để lăn bánh xe. Nói chung cái gì xoay là bé thích. Chơi cái gì bé cũng xoay xoay.


4. Có it lần bé tự xoay vòng tròn, nhưng xoay một vòng thôi.


5. Trước đây bố đi làm về bé rất vui mừng chạy ra đón, nhưng 1 tuần trở lại đây bé không phản ứng gì nữa, bố gọi bé cũng không để ý.


6. Bé không chịu cắt tóc, mỗi lần cắt tóc là bé khóc rất ghê. Bé sợ tiếng máy xay sinh tố.


7. Dạy bé các con vật lúc thì bé chỉ đúng lúc thì bé chỉ lung tung.


8. Mẹ nói gì bé cũng hiểu, sai vặt được rất nhiều thứ, ví dụ: bỏ rác vào thùng, bỏ quần áo vào chậu, đưa cái này cái kia, lấy cái này cái kia, quét nhà.......


9. Đi ra ngoài chơi, thấy các anh chị lớn tuổi đá cầu, đá banh thì bé cũng chạy lại chạy nhảy theo.


10. Bé biết bắt chước, thấy cái gì cũng chỉ trỏ, ngồi trong nhà nghe tiếng máy bay kêu là bé chỉ rồi chạy lại ôm bố hoặc mẹ chỉ bế đi xem.


11. Chơi với bạn thì bị bạn đánh bé ngồi im không đánh lại.


Mấy hôm nay em không ngủ được, cứ nghĩ đến là nước mặt lại chực ra, mà nhà chỉ có mỗi hai vợ chồng ở sài gòn không có người quen, hàng xóm thì không vào nhà người ta chơi được, ở đây lại không có trẻ con nên suốt ngày con cứ quanh quẩn trong nhà không có chỗ nào đi chơi. Em muốn đưa con đi khám nhưng nghĩ đến lại sợ, lại thương con. Mọi người tư vấn giúp em với, liệu bé nhà em có bị tự kỷ không ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều.