Từ hồi mình chuyển sang cho ăn cơm xay mà không ăn cháo nữa, bé khoảng tháng thứ 10, bé chắc người hẳn lên, đi vững hơn nhiều, 12 tháng tuổi bé chạy vèo vèo rồi.Nghĩ lại hồi xưa cho ăn cháo thì cùng lắm bé ăn được non nửa bát gạo một ngày thôi nhưng ăn cơm xay, lượng ăn vẫn 4 bát một ngày nhưng tính ra gần miệng bát gạo một ngày nên con trộm vía cũng cứng hơn.
Cơm mình nấu như bình thường.Nấu canh thì mình ninh xườn cho nước ngọt sau đó cho rau với thịt, hôm thì với cá, hôm thì với cua,hôm với lươn cứ xoay vòng đều thế, cho thêm gia vị, 2 thìa dầu ăn (hôm thì 2 thìa mỡ gà, hôm thì 2 thìa mỡ lợn).Nấu canh xong thì xới cơm vào máy xay sinh tố cùng canh rau thịt (cho cả cái và nước): 2 phần cơm .3 phần nước xay ra, vừa nhanh vừa đủ chất. Con bé thì xay nhỏ, con lớn thì xay vừa vừa .Biết vậy mình đã xay cho con ăn từ tháng thứ 5 thì trộm vía con cứng cáp hơn nữa.