Cu tí nhà mình năm nay hơn 3 tuổi rồi, trông thì đẹp zai (giống mẹ mà :Smiling:), nhưng mỗi tội mít ướt lắm các mẹ ạ. Bé có hư, hoặc tranh nhau đồ chơi với các em mà bị mắng là nước mắt đã tuôn ra rồi, mà ở nhà mình thì có tới 3 đứa cháu tuổi gần bằng nhau, tranh nhau đồ chơi, đánh nhau suốt ngày. Lắm hôm đang chơi đồ chơi, thấy cu cậu mếu máo gọi mẹ, mình ko bit có chuyện gì, hỏi ra thì là cái oto bị hỏng và bảo mẹ mua cho cái oto mới. Bố chồng mình thì ghét trẻ con hay khóc nên có vẻ ko thích cu cậu lắm, nhiều hôm đi làm về mệt, thấy ông mắng cháu là hay khóc nhè, mình bực lắm, mình biết làm sao, lắm lần điên quá mình lôi cu cậu ra đánh, đánh xong lại ôm con ngồi khóc :Worried: .Cu nhà mình chỉ mít ướt thôi, chứ ko quấy và nghịch, mình cảm thấy stress quá. Sinh con ra nó như vậy rồi chứ có phải là mình dạy nó như vậy đâu, ông nội nói như mắng mình vậy.:Sad: