Chào cả nhà! em thấy có các mẹ cũng hay lo lắng về vấn đề giun kim của trẻ dưới 3 tuổi. Con em nay cũng gần 19 tháng rồi, tối nào bé cũng lăn qua, lăn lại cả. Ngủ thì úp người xuống, nữa đêm mẹ cứ phải dậy bồng con nằm ngữa lên. Nghe các mẹ hỏi như thế có phải là bé bị nhiễm giun không, mình cũng thấy lo lắm. Hôm nọ nói chuyện với 1 cô ở gần nhà mình, cô bảo đó là hiện tượng chung thôi vì đứa bé nào dưới 3 tuổi cũng vậy cả. cô bảo mình về tối khi bé ngủ say, nhất là khuya ấy lấy cây tăm bông thấm oxy già cho ước đầu bông rồi xoay xung quanh hậu môn của bé thì những con giun kim bé xíu trắng trắng sẽ dính vào đầu tăm bông hết đó. có bé rất nhiều giun, các mẹ nhìn vào hậu môn bé sẽ thấy trắng cả đấy. cứ kiên trì làm thì sẽ giảm đáng kể đấy các mẹ ơi. đở phải tốn công đi tẩy giun cho bé vì bé còn quá nhỏ mà. Mình cũng làm cho nhóc nhà mình thấy cũng đở hẳn, tối bé ngủ cũng ngon hơn.


Còn 1 cách nữa hôm bữa em có xem trên mor (đông y) thấy bảo nếu bé nào uống mật ong thường xuyên cũng giảm dược lượng giun kim sinh ra đó.


Chúc các mẹ thực hiện thành công cho được 1 giấc ngủ ngon nha.