Con mình 15 tháng.Phát triển thể chất ( Cân nặng, chiều cao) bình thường.Tuy nhiên mình cảm thấy lo lằng về tâm lý của cháu, nhờ các mẹ tư vấn.


Cháu chơi đồ chơi, hay bất kể cấm vật gì trên tay là ném.Cháu ném thẳng tay, không thương xót,và cảm thấy hả hê.Mặc dù mình có giải thích, còn bố nó thì doạ nạt, còn ông bà nội thì cáu gắt, tuy nhiên tình hình không cải thiện.


Thứ hai, thời gian gần đây cháu rất hay cào cấu mặt mẹ và bà nội.Phân tích sự việc, mình hiểu như thế này:Đối với bà nội do bà cứ bắt làm theo ý bà mà không giải thích cho nó hiểu nên nó cào cấu để thể hiện sự phản đối.Còn với mẹ, tại sao nó lại cào cấu mẹ nhỉ, hay thể hiện sự yêu thương???( Cháu rất bám mẹ).Thú bẩy hay chủ nhật nào hai vợ chồng mình cũng cố gắng đưa cháu đi chơi để hoà minh với thiên nhiên, hoặc tiếp xúc với nhiều người để cháu mạnh dạn và không bị ức chế.Cháu vẫn chưa đi nhà trẻ.Mới 15 tháng chỉ gọi bà, mẹ rất rõ, còn chưa nói thêm được từ nào.Về vận động, thì luôn chân luôn tay.Về nhận thức thì hiểu và làm theo những yêu cầu của người lớn.


Mình đang rối bời, lo lắng quá.Con mình có bị bệnh gì về tâm lý không?