Các mẹ ơi con em 26 tháng rồi mà chưa nói, bé nhanh nhẹn, nghịch lắm, và biết nghe lời, nhưng không chịu nói, hôm qua cô giáo ở lớp cháu (cháu đi học từ 19 tháng) nói gia đình nên cho cháu đi kiểm tra, em buồn lắm, em thấy bảo phải vào trung tâm hồi phục chức năng của bệnh viện nhi TW để khám, em chưa đưa con đi viện bao giờ, em nghe nói là sẽ rất đông, em muốn hỏi các mẹ có kinh nghiệm đi khám rồi chia sẻ cho em chút với. Em cũng đang rất hoang mang, không biết sẽ đối diện với vấn đề này của con thế nào, em thương con lắm, nhìn con chơi mà em cứ ứa nước mắt.Các mẹ giúp em với, em chân thành cảm ơn