Huhu, các chị ai có kinh nghiệm giúp em với , em bị stress quá rồi . Thương con quá nhưng em sắp bị trầm cảm mất thôi. Bé nhà em gần ba tuần tuổi, lúc mơi sanh bé bị đường trong máu thấp nên bệnh viện giữ bé ở lại một tuần theo dõi. khi đó em cứ ba tiếng là em qua nursery một lần để cho bé bú. Cho nên lịch của bé là ba tiếng, có lúc bốn tiếng. Bây giờ em và bé đã về nhà rồi, tuần đầu có bố bé phụ chăm bé nên em thấy bình thường, không cực chút nào. Hai hôm nay bố bé lên nhà ông nội có công việc, em ở nhà với bé mà stress kinh khủng huhu . Em cho bé bú kết hợp bình và sữa mẹ. Mỗi lần bé bú 4 oz, em không biết đổi qua ml là bao nhiêu (118.249 ml ?) , bây giờ có lúc 2.5 hay 3 tiếng bé bú một lần, nhưng mà bé không chịu ngủ, em thật không biết phải làm sao . Kiểm tra đủ thứ rồi, bé ăn no, tã sạch , thân nhiệt bình thường mà cứ đặt bé xuống là bé khóc. Có khi bé ngủ trên tay em nhưng khi em đặt bé xuốg thì bé lại thức dậy và khóc. Huhuhu, em không biết phải làm sao nữa, bố bé nói em cứ để bé khóc tới khi mệt thì sẽ tự ngủ thôi. Nhưng nghe con khóc em nóng ruột chịu không được , thế là con khóc , mẹ cũng khóc ... Em lại hay suy nghĩ vẩn vơ nữa, tự nhiên có lúc em muốn tự tử huhu. Em không biết tại sao mình cá cái cảm giác và suy nghĩ kì cục đó ... Mấy hôm nay bố bé không có ở nhà em không ngủ được vì bé cứ thức hoài . Nhưng có lúc bé ngủ em muốn tranh thủ ngủ một chút nhưng lại không ngủ được , hay suy nghĩ lung tung mặc dù rất mệt và buồn ngủ. ..


Các mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với , chứ cứ kiểu này mai mốt bố bé đi làm rồi không biết em sẽ làm sao nữa ... Cảm ơn các mẹ nhiều ...