Con trai mình sinh ra nặng 3,6 kg. 4 tháng đầu sau sinh con bú mẹ tốt lắm và tăng cân cũng tốt. Bé bú nhiều và nếu như không kịp cho ti vào mồm khi bé đòi ăn thì bé gắt loạn nhà. Vậy mà khi sang tháng thứ năm tự nhiên con chê ti mẹ, nhất quyết không chịu ti (lúc này mình vẫn cho con bú mẹ hoàn toàn), nên mình toàn phải lừa lúc con ngủ để ấn ti vào mồm, thì lúc đó con lại ti lấy ti để. Tình trạng này kéo dài mãi và mình đã hai lần đưa con khám bác sĩ dinh dưỡng viện Nhi và được khuyên nhiều thứ lắm, từ cách cho con bú, đến chế độ mẹ ăn, đến hạn chế những mỹ phẩm mẹ hay dùng..... Nói tóm lại tất tần tật mọi nguyên nhân và thậm chí là khám tổng quát sức khỏe con vài lần. Sau đó đi đến kết luận “ơ cái thằng này hay nhỉ, không hiểu tại sao nó không thích bú mẹ”. Vì sữa mẹ nhiều nên mình kiếm được 1 cái vắt sữa bằng tay cũng tốt ra phết, mỗi ngày mình vắt 5-6 lần được khoảng gần 1 lít (1000 ml) và dùng thìa đút cho con ăn (bé nhà mình không chịu bú bình). Đến bây giờ con 7 tháng rồi và không hề bú mẹ một chút nào, dù cho ngủ hay thức, cứ đưa ti vào mồm là con mím chặt môi và lắc đầu quầy quậy, hoặc cố ấn quá thì nó cáu lên là nghiến răng cắn trả ti mẹ, đau chảy nước mắt. Bây giờ thì mình đi làm và con ăn dặm cả bột lẫn sữa ngoài rồi và con hoàn toàn không hề có cảm giác cần ti mẹ, nếu mình vắt sữa thì con uống không thì thôi con chén sữa bột cũng được.
Ơ sao lạ nhỉ? Có mẹ nào có con thế này không? Sao con lại tự cai sữa cơ chứ?:Crying: