Con gái mình được 14 tháng tuổi, mọi kỹ năng và phát triển cơ thể của bé không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ nhìn biểu đồ tăng trưởng của cháu mà mình rầu lòng quá. Các bố, các mẹ có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình lý do ở đâu với:
Lúc sinh: 3.0kg
14 tháng: 8.7kg
Lúc sinh: 51cm
14 tháng: 73cm
Bé nhà mình phát triển rất tốt giai đoạn trước 6 tháng, nhưng sau đó cháu gần như chững lại ko hề tăng cân, người cứ gầy đi, chỉ có dài ra thôi. Rồi đến giai đoạn 9 - 12 tháng, cháu tăng được bao nhiêu cân thì sau mỗi lần ốm hoặc đau gì đó lại hụt đi đúng số cân đã tăng thêm trong tháng. Chiều cao của cháu cũng có vẻ không ổn, khi tháng trước lại cao hơn tháng này. Thà rằng mình ép cháu nằm hoặc đứng áp tường đo thì có thể có sai số, nhưng đằng này từ khi cháu biết đi, mình lấy mốc là mép bàn làm việc mà cháu vẫn hay loay hoay chơi gần làm mốc đo cho con. Rõ ràng tháng trước cháu đã bị cụng đầu, mà tháng này cháu đứng lên ngồi xuống đầu vẫn chưa chạm mép bàn. Mình khó hiểu quá nên trăm sự nhờ các bố, các mẹ cao kiến tư vấn giúp.
Sự phát triển của cháu qua các giai đoạn như sau:
- 3 tháng: Lẫy
- 4 tháng: ngồi cong lưng (mặc dù cả nhà ko ai khuyến khích nhưng cháu cứ tự gồng lên để ngồi khi có ai đó bế)
- 5 tháng: Chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi nếu có trợ giúp, tay chống trên nền.
- 6 tháng: Tự ngồi thẳng lưng, ko cần đỡ, chuyển tư thế nằm ngồi dễ dàng, mọc 2 răng cửa.
- 7 tháng: Bò quanh giường, đứng vịn (hình như hơi lạ vì bé nhà mình biết bò sau khi biết ngồi)
- 8 tháng: Đi men, mọc tiếp 2 răng cửa.
- 9 tháng: Ốm gần hết 1 tháng, lười đứng, lười đi men và hoàn toàn ko phát triển về thể chất lẫn nhận thức.
- 10 tháng: Tập đi men lại, mọc tiếp 2 răng. Trượt từ giường cao xuống đất dễ dàng.
- 11 tháng: Đi bằng xe đẩy, biết buông tay để tự đứng lên ngồi xuống.
- 12 tháng: Bỏ xe để đi một mình được khoảng 1m. Mọc tiếp 2 răng dưới.
- 13 tháng: Đi được quãng xa, nhưng vẫn tìm điểm tựa hoặc dựa khi có cơ hội.
- 14 tháng (còn mấy ngày nữa mới tròn tháng): Đi loăng quăng trong nhà, bê đồ, lấy và cất đồ theo yêu cầu. Nói ít, vài từ cơ bản. Đang tiếp tục mọc răng (hình như là răng hàm dưới, vì mình chỉ thấy nhú lên 1 tí) và sốt cao trong 2 ngày.
Xin lỗi vì mình liệt kê hơi dài, nhưng mình muốn mọi người thấy được sự phát triển của bé nhà mình khá bình thường. Vậy vấn đề về cân nặng và chiều cao của cháu là vì gì? Hay hệ tiêu hoá của cháu không ổn? Khả năng hấp thụ kém? Cháu ăn uống đầy đủ, ngày 3 bát cháo và chừng 450 - 500ml sữa.
Tự bản thân mình thấy con có vẻ chưa có gì đáng ngại, nhưng do trong gia đình có rất nhiều em bé cùng tuổi mà các em lớn hơn con gái mình nhiều quá, nên đi đâu mẹ cháu đi đâu cũng bị quở quang không biết nuôi con. Mình lo quá hoá dở người đến nơi rồi :Sad: