Con mình tròn 2 tuổi rồi, là con trai cháu vận động thô tốt, chạy chơi suốt ngày nhưng cháu chậm nói. Hiện cháu cao 90cm, nặng khoảng 14kg. Là con trai nhưng cháu hiền lắm, đồ chơi của mình mà bạn lấy, cháu giằng lại khg đuọc thì cháu thôi luôn. Tranh đồ mà thấy bạn giơ tay định đánh là cháu đi luôn. Đang chơi có anh lớn hơn túm ngực áo gây sự thì chỉ gỡ tay anh ra thôi, có hôm có mấy bạn chặn đường thì chỉ cuòi rồi tìm đường đi khác... Hic, con lành thế này mấy hôm nữa đi học chắc suốt ngày bị bắt nạt mất, mình lo quá, mn có cao kiến j khg?