ku nhà em 27 tháng , chưa biết nói , chỉ bi bô linh tinh thôi, goi tên thì lúc quay lại , lúc thì không nhất là khi cháu đang tập trung chơi hoặc xem tv.Bé ở nhà thì rất hay cười , hay đùa với bố mẹ và ông bà.Em thấy cháu chậm nói quá , nhờ 1 người quen giới thiệu em cho cháu vào khoa phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai khám, quá shock khi bs fán là bị tự kỷ.Khi cháu vào fòng bs , bs cho cháu tự lấy đồ chơi và chơi , cháu chơi bt, khi có người khác mở cửa fòng vào cháu cũng không thèm chú ý nhưng có thể vì chỗ lạ hấp dẫn cháu , cháu chạy quanh quẩn leo trèo , mở tủ của bs xem xét các kiểu==>bs kết luận cháu tăng động quá , không để ý gì đến xung quanh .Trước đấy em cũng đã có mời 1 cô chuyên can thiệp cho trẻ tự kỷ đến hỏi han và thăm cháu nhưng cô nói không fải bị tự kỷ mà chỉ chậm fát triển ngôn ngữ thôi. bạn em là giáo viên mần non cũng đã đến quan sát cháu và nói cháu không bị tự kỷ và trẻ trai tăng động ở lứa tuổi này là bt vì bé thích khám fá===> thế cho nên em rất bất ngờ về KL cua bs bệnh viện Bạch Mai.Em lại cho con lên viện Nhi TW khám , trên đấy khám rất đông , em fải khám cho con 2 buổi từ chiều hôm trước , sáng hôm sau lại dến làm test . Bs buổi chiều hôm trước thì nói con em có nét tự kỷ và tăng động quá,vào fòng khám mà chạy nhảy , sờ mó khắp nơi , bs sáng hôm sau xem test xong fán luôn con em tự kỷ , kê thuốc somazina và caditimin , fát tờ rơi , hẹn khám lại sau 2 tháng , em cố ở lại hỏi han thêm cho rõ thi bà bs cứ quầy quậy bảo em về đi , hỏi nhiều thế , về đọc tờ rơi rồi làm theo hướng dẫn . Hôm sau em lại khăn gói cho con đi khám ở trung tâm chuyên nghiên cứu tâm lý , tâm bệnh của trẻ em (Nguyễn KHắc Viện) ở đường Trương Định , đến đây , cô bs cho cháu lên fòng khám rất mát mẻ và có nhiều đồ chơi , cô chơi với cháu và quan sát cháu khá lâu cộng thêm hỏi han mẹ và bà xem cháu ở nhà như thế nào , cô KL cháu không bị tự kỷ mà chỉ là chậm fát triển ngôn ngữ và có rối loạn hành vi cần can thiệp thôi. Cô bs nói là khám ở trên viện nhi nhiều khi bs không thể có nhiều t/g quan sát và đánh giá trẻ nhiều khi những em bé chỉ chậm hơn bt cũng có thể bị kết luận tự kỷ gây rất nhiều áp lực cho cha mẹ và cha mẹ cũng sẽ gây áp lực lên các con làm cho chúng càng khủng hoảng hơn.Qua hỏi han thì em thấy trung tâm này là 1 địa chỉ khá tin cậy khám cho trẻ tự kỷ , chậm nói , rối nhiễu hành vi... nên em cũng tạm yên tâm vào kl của cô bs thăm khám ở đây.Em vẫn vô cùng hoang mang , mẹ nào có kinh nghiệm rồi góp ý cho em với nhé, em biết tin ai bây giờ? . ah` , tiện thể hỏi luôn các mẹ , em cho cháu uống somazina mà bs viện nhi kê có được không ạ ?theo như bs nói thì đấy là thuốc bổ thần kinh thôi nhưng em vẫn lo các mẹ ạ . thankss các mẹ đã chịu khó ngồi đọc bài của em .