Các mẹ ơi, em ko biết nên mừng hay nên lo nữa. Bé Xu nhà em còn hơn 10 ngày nữa mới được một tuổi, vậy mà bé đã biết huýt sáo nghêu ngao. Tuy là tiếng huýt ko to = người lớn nhưng mà cũng lanh lảnh lắm. Em kinh ngạc quá các mẹ ạ. Bé thỉnh thoảng mới huýt, khi nào có hứng hay sao ý. Nói chung là em không biết được, nhà em chẳng ai huýt sáo cả. Trẻ con khắp xóm cũng chẳng đứa nào biết (đấy là em để ý thế).


Xu nhà em 8kg. BIết nhận biết mọi thứ xung quanh. Vừa mọc 2 cái răng đầu tiên. Cũng nghịch ngợm lắm.


Có mẹ nào có con như Xu nhà em ko vậy