Làm thế nào bây giờ các mẹ ơi. Mình mới cho con đi gửi ở nhà hàng xóm được 3 buổi sáng, thì hôm nay bác hàng xóm nói là ko trông nữa đâu, con mày khóc kinh quá. huhuu


Chẳng biết post ở đâu, nên lên đây post cũng mong được tâm sự với các mẹ và mong các mẹ cho cao kiến với. Con mình gần 11 tháng rồi, trước giờ toàn vợ chòng thay nhau ở nhà trông, rồi bà ngoại trông. Nhưng vừa rồi bà bảo bà mệt quá rồi, ko trông được, thế là tính đến phương án đi gửi hàng xóm. Nhà hàng xóm này chuyên trông trẻ, hiện họ trông 2 bé lớn khoảng 2-3 tuổi, 2 bé nhỏ khoảng 1 tuổi (trong đó có con mình) và một cháu nội của họ cũng tầm 11 tháng. Mình xin là gửi nửa ngày để con nó quen dần, thế mà giờ là ngày thứ 3, họ bảo ko trông nữa, nó khóc quá.


Chắc là vì họ trông cũng nhiều bé, mà con mình khóc làm họ ko có time chăm các bé khác, nên họ đành chịu. hic. Con mình ko bú mẹ từ bé nhé, ai bế cũng được, kể cả mẹ đang bế trên tay mà ai xoè tay ra bế là đều theo. Đi chơi ở nhà hàng xóm thì rất nghịch, bò khắp nơi và ít khi khóc khi được đi chơi. Nhưng phải cái, con mình khó ăn khó ngủ. Ngủ thì phải yên tĩnh, lại còn kiểu ngủ 30 phút là dậy khóc lóc, rất khó để dỗ ngủ tiếp dù bé vẫn buồn ngủ. Ăn thì khủng khiếp, hồi trước dăn dặm cũng tàm tạm, ngày 2 bữa, mỗi bữa nửa bát con. Từ đợt khoảng 9 tháng trở lại, bé ko chịu ăn gì cả. Giờ thì cứ đút cơm, cháo, hay gì vào mồm cái là nhè ra. Sữa hồi trước còn uống được, giờ mãi ko chịu uống. Lại còn rât hay khóc hơn, kiểu như không biết phải dỗ thế nào, bế cũng khóc, cho uống sữa cũng khóc, ôi mình biết làm sao bây giờ.


Mình đang tính đi gửi trường tư, nhưng mà con mình quấy quá thế này ko biết phải làm sao đây. CÁc mẹ ai có cao kiến gì chỉ mình với.


1 là làm sao để bé ăn uống tàm tạm chút, chứ như giờ mình stresss lắm.


2 là nên gửi con ở đâu để đi làm đây? Gửi trường tư nào đó có dc ko. huhu, thương con còn nhỏ quá.


Sao người ta nuôi con nhàn thế, ăn uống ngủ nghỉ ngoan ngoãn, còn mình thì vất vả thế này. Con vừa còi, (có 8kg), vừa lười ăn, khó ngủ, lại còn ko có ông bà ở cùng đỡ đần chứ. :((