Con ở mỗi giai đoạn khác nhau thì mẹ bỉm sữa đều có những nỗi vất vả riêng. Qua giai đoạn phải cho con ăn dặm thì bây giờ bé nhà mình đã bắt đầu có thể tự xúc ăn được luôn rồi. Mình mừng lắm, bởi vì con có thể tự xúc ăn và không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ nữa.

Bây giờ mình chỉ cần chuẩn bị đồ ăn và để sẵn vào khay ăn của con để con có thể ăn tự do và thoải mái. Được cái là bé nhà mình không lười ăn và một điểm mình cực kì yên tâm ở con đó chính là việc con rất thích ăn rau. Nó thích ăn rau lắm, miễn là các loại rau thì nó đều có thể ăn uống ngon lành và vui vẻ vậy.

hình ảnh

Có một điều mình khuyên các mẹ trong giai đoạn bón cho con ăn là đừng ép cho con ăn quá mức mà mình phải kiên trì từ từ bởi vì nếu như ép con ăn nhiều quá thành ra lại làm bé thấy sợ và ngán thức ăn. Mình luôn tạo tâm lí thoải mái cho con khi ăn và không hề bắt ép hay phải dùng đến cả những lời nói nặng nề để con ăn hết.

Nên cho con ăn những món mà tốt cho sức khỏe và bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thường thì trên khay ăn của con mình sẽ làm ba loại thức ăn gồm có một món thịt, một món củ luộc ví dụ như cà rốt, bí đao,bí đỏ... và kèm thêm một chén canh nữa. Bây giờ con mình đã đến tuổi tự ăn có thể ăn uống hoa quả được rồi nên cuối mỗi bữa ăn mình sẽ cho con ăn kèm vài lát hoa quả như bơ, chuối, măng cụt, hoặc là cam.