Con bắt đầu lớn rồi,có mẹ nào lúng túng như mình không???
hây da... con mình bữa nay đã đươc 10 tháng tuổi,bắt đầu chập chững tập đi tập nói. con cũng không còn''ngoan'' như vài tháng trước nữa. mà bắt đầu chướng và thích làm theo ý mình,nếu không được làm theo ý mình là lăn đùng ra khóc lóc và giãy đành đạch. nhiều khi bực bội mình muốn phét vào mông cho vài cái nhưng kềm lại được.. thật sự mình lúng túng vô cùng,không biết nên dạy con như thế nào,và dạy từ đâu để con phát triển theo chiều hướng tốt. gần nhà mình có em bé 2tuổi, lì lợm ai nói cũng không sợ,đã vậy mắc tật khóc dai,đã khóc là cô khóc luôn gần cả tiếng đồng hồ,cứ è è nhức đầu không chịu nổi. mà bố mẹ bé cứ im re,chẳng dỗ dành mà cũng chẳng có động thái gì cả,bé khóc khi nào chán thì thôi.. lại nữa,cũng gần nhà mình có cô bé 19 tuổi,bạn trai thì lủ khủ, anh nào gọi cũng dạ thưa ngọt sớt, nhưng nói chuyện với mẹ thì ôi thôi. mẹ nói một con nói tới hai mươi,hỗn hào vô cùng,toàn xưng hô với mẹ bằng bà xưng tôi. người mẹ thì hiền lành vô cùng, Bác bảo từ nhỏ đến giờ Bác chưa hề đánh nó,chỉ dùng lời để dạy bảo... thật là nan giải.
Hôm nay mình lập topic này để học hỏi thêm kinh nghiệm từ các Bố Mẹ đi trước,chỉ bảo thêm cho mình dạy bảo con thế nào để đừng như những đứa trẻ trên. theo mình thì''bé không vin,lớn gãy cành''.