Mình đang rầu lòng rầu ruột về ông con hơn 4 tuổi của mình. Khoảng 1-2 tháng trở lại đây không hiểu sao tự nhiên con cứ thích nằm (không phải do ốm hay mệt): ăn cũng nằm, uống nước cũng nằm, đi học lúc các bạn chơi đùa hay học cũng nằm lăn ra sàn nhà. Mình nói nhẹ nhàng bằng lời không ăn thua. Chỉ khi mình lấy roi ra dọa thì con mới lồm cồm bò dậy. Cứ người lớn rời mắt khỏi là con lại nằm ra sàn. Đến lớp thì cũng không hòa đồng với các bạn.


Không hiểu có mẹ nào có con giống mình không xin chia sẻ hoặc tư vấn giúp mình khắc phục "căn bệnh" này của con với?


Mình cảm ơn rất nhiều!