Hic, một time lâu mới quay vào đây. nhờ các mẹ tiếp tục tư vấn. Con em đã 22 tháng rồi, chân cháu thỉnh thoảng đạp đâu ( đúng 1 điểm nào đó ở gan bàn chân) thì chân sẽ bị run lên. Em sờ có cảm giác đầu gối có vẻ không được cứng cáp lắm. Đợt trước đã có một đợt em cho cháu đi khám ở viện nhi, BS Thuỷ đã rất nhiệt tình khám, bảo cháu bị : cham phát triển vận động, chỉ cần bóp chân khoảng 1 tháng là đi được, về bóp hơn 1 tháng sau vẫn o đc ( cũng có lẽ do mình bóp chưa được đúng KT lắm chăng?), ông bà 2 bên và bố cháu lo lắng quá, bảo mình đưa đi khám thêm ở phòng khám ABCD ở Giang Văn Minh. ở đây, Bs. Hà bảo cháu bị : Bại não(:Crying:) thể vận động ở hai chân, bảo chữa twf bây giờ vẫn có thể đc. cho tập, chạy điện ở chỗ bác ý thuê riêng được hơn 1 tháng đến sau tết vừa rồi thì có thấy tiến bộ hơn 1 chút, nhưng đợt vừa rồi cháu bị ốm thì thấy chân lại yếu đi, buồn quá.


Mà theo nhận xét của 1 số người ( cả một số ng ở phòng tập đó), và 1 số BS thì lại bảo, Bại não hay không còn chưa thể khẳng định được. vì cháu vẫn rất linh hoạt, nhanh nhẹn, thông minh ( chỉ tội rất dát với người lạ ), vẫn bò, đứng đi men được, nếu có bại não thật thì chỉ là dạng rất nhẹ. Đi chụp cộng hưởng thì hoàn toàn bình thường.


Nhưng theo e nhận thấy thì em không thấy tin tưởng mấy ở cách xoa bóp của mấy cô cậu trẻ trẻ ở phòng khám đó. Xoa bóp trông rất bình thường, tự mình cũng làm được, không có gì có vẻ chuyên khoa cả ??? ( nhìn các BS ở khoa Vật lý trị liệu viện nhi thì xoa bóp, tập khác hơn và có vẻ khá hơn 1 chút?)


Vậy, các mẹ ơi, các mẹ biết có cách gì, thuốc gì đặc trị ( kể cả thuốc nhập ngoại đắt tiền), ai, địa chỉ nào xoa bóp bấm huyệt giỏi, ở đâu chữa tốt hay bất cứ một ý kiến hay nào cho con em thì em xin các mẹ một lời tư vấn với, em xin đa tạ các mẹ nghìn lần.


EM muốn làm mọi cách để con em đi được trong hè năm nay.


Cám ơn các mẹ nhiều