Mình xin phép mở topic này hy vọng tìm được những mẹ có cùng hoàn cảnh để chia xẻ và cũng để xin đóng góp của những bố/mẹ có kinh nghiệm và kiến thức với nhóm trẻ này.


Con nhà mình đã được 3 tuổi 2 tháng rồi. Sau một thời gian vật vã lo âu thì đến bây giờ có thể tạm khẳng định là con không bị tự kỷ. Nhưng con cũng không hoàn toàn bình thường, đặc biệt là về giao tiếp ngôn ngữ.


Con trước đây giao tiếp mắt không tốt, nhưng từ hơn nửa năm nay thì hầu như hoàn toàn bình thường rồi, ánh mắt rất nhanh nhẹn, chơi đùa vui vẻ, cười rất tươi, nghe hiểu một số lệnh cơ bản và có đáp ứng theo lệnh nhưng thường khá chậm, mọi người hay cô giáo ở nhà trẻ cứ phải hò hét lặp đi lặp lại vài lần mới khiến con hoàn thành xong một yêu cầu. Chỉ những cái gì con thích thì con đáp ứng nhanh lắm, ví dụ như thích ăn KFC, thỉnh thoảng thích ăn xôi thì mẹ chỉ cần gọi thoáng cũng nghe thấy và chạy lại ngay.


Điểm nổi bật ở con là lười và lì lợm trong việc sử dụng ngôn ngữ, không chịu nói dù nói được. Mọi người nói hầu như con để ngoài tai và chỉ tập trung vào việc mình đang làm (cái này nghe hơi giống autism đây!). Tóm lại là mình vẫn thấy có cái gì đó bị block lại mà không làm sao được.


Con đi học nhà trẻ tương đối ổn, không tham gia vào giờ học một cách có kỷ luật từ đầu đến cuối như các bạn nhưng cũng vẫn tham gia một lúc, chán thì bỏ đi :Surprise: Về nhà vẫn duy trì cô giáo dạy 3 buổi tập nói/tuần (cô ở trung tâm Sao Mai). Nhưng con có vẻ chán học cô lắm rồi vì boring quá, nhưng mình cũng chẳng dám bỏ vì xác định kiểu gì chẳng bổ vào đâu đấy :Smiling:


Nhiều lúc nghĩ cứ lo lắng không biết rồi con sẽ phát triển ra sao. Bố/mẹ nào hiện hay đã từng trải qua giai đoạn này xin vào chia xẻ cùng với nhé.