Lần đầu tiên viết bài, xin gửi tới tất cả các bố, mẹ lời chào trân trọng nhất.


Mình xin giới thiệu mình là bố của hai bé rồi, nuôi con nhỏ nên nhiều điều chưa hiểu biết lắm, mong được sự chia sẻ của mọi người.


Mình có 2 bé, một bé 2 tuổi, một bé 08 tháng, do bé thứ 2 còn nhỏ, nếu cho ngủ chung thì 2 đứa quấy khóc làm nhau tỉnh ngủ nên vợ chồng mình để bé lớn ngủ với bác giúp việc. Bé lớn nhà mình cũng rất quý bác giúp việc, nhiều khi nhớ con cho con ngủ cùng; có khi bé đòi ngủ với mẹ nhưng cũng có khi lại nhất định không ngủ cùng mẹ, đôi khi mình thấy buồn về việc đó. Vợ chồng mình dự định một thời gian nữa bé nhỏ lớn thì cho cả 2 bé ngủ cùng bố mẹ. Có bố mẹ nào có hoàn cảnh như nhà mình thì cùng chia sẻ để hiểu hơn về tâm lý của các con nhé. Thanks.