Là mẹ ai cũng muốn cho con mình khoẻ mạnh, ăn uống đầy đủ và sạch sẽ, đảm bảo. Em cũng vậy, em cố gắng đảm bảo và bảo vệ sức khoẻ của con hết sức có thể. Không đến mức nhìn đâu cũng thấy vi trùng nhưng mấy ngày hôm nay đọc các luồng thông tin trên báo, mạng, tivi; em thấy hết sức là lo lắng.
Trẻ con hay thích những đồ ăn như bim bim, kẹo mút,... Em không hay cho con ăn thường xuyên những cũng không đến mức cấm đoán. Thi thoảng dắt con đi chợ hay khen thưởng con em vẫn mua cho con. Nghe thông tin bim bim có "vật thể lạ" làm em lo lắng. Không biết loại bim bim nào an toàn, loại bim bim nào không an toàn. Đành ngậm ngùi dỗ con khi nó khóc đòi ăn bim bim.
Con em thích ăn hoa quả, nhưng động đến quả gì cũng nhiều vấn đề. Chuối tốt cho tiêu hoá nhưng một thời gian sau lại rộ lên tin ngta dùng thuốc làm chuối chín nhanh. Táo, lê, dưa lê,... gần như không dám ăn (trừ phi mẹ mua ở cửa hàng trái cây nhập ngoại - nhưng cũng mông lung lắm ạ, "ngoại" là ngoại nào mới được cơ chứ, giá thì em ngậm ngùi dù có cắt cổ hơn).
Ăn rau xanh thì tốt, không bị táo bón. Nhưng lại ăn rau gì đây? khi mà lên báo đợt vừa rồi "Rau xanh chợ Long Biên chứa đầy thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, ... bla bla.... mà 70% rau Hà nội đều từ chợ Long Biên mà ra". Bà nội thì bảo "súp lơ,rau ngót, rau muốn ... nhiều thuốc sâu", bà ngoại thì bảo "đậu đũa, giá, dưa chuột... nhiều thuốc sâu". Mà đúng thật, hàng xóm nhà em đắp mặt dưa chuột có thuốc sâu nên bị dị ứng toàn mặt. Hichic, thật đáng sợ!
Mì tôm thì chiên trong dầu sử dụng nhiều lần, chứa cao su; bún phở thì chứa chất độc hại, thịt thiu thành thịt mới, .... Cứ một thời gian thì lại xuất hiện 1 loại thực phẩm có chất độc. Thấy cái này độc thì tránh, ăn cái khác; một thời gian sau lại thấy cái khác độc. Đến lúc này thì em chả biết cho con ăn gì, đi chơi cũng không biết là có nên ăn không nữa.
Cứ mỗi lần đọc tin về thực phẩm là em lại thót tim lên. Thương bọn nhóc bây giờ không được ăn uống thoải mái đa dạng như mình ngày xưa. Ngày xưa hái trộm củ, quả ở vườn hàng xóm ăn không sao, giờ ăn vào chắc toi quá!
Ngày nào trong đầu cũng nghĩ "Hôm nay cho thằng cu ăn gì nhỉ?"
Em xin chia sẻ nỗi lo lắng của em với các mẹ, đặc biệt sau khi chị bạn trên FB mở trung tâm cho trẻ con tận mắt chứng kiến "Vật thể lạ" trong xô nước thừa - nơi mà còn sót vài mẩu bim bim của học sinh, chị ý đã chia sẻ nỗi lo của mình trên FB. Em đọc cũng phát buồn ghê gớm và căng thẳng.