Chào các mẹ.


Lời đầu tiên em xin giới thiệu về bản thân mình trước, em tên Yến sinh năm 1992 chưa lập gia đình, Có kinh nghiệm chăm em bé 4 năm. Những kinh nghiệm em chia sẻ dưới đây đều dựa vào những gì em đã trải qua và thành công.


- đầu tiên là sự phát triển tư duy đúng sai, em bé từ 6th là bắt đầu dạy cho việc ngủ đúng giờ ăn đúng bữa được. Và các thành viên trong gia đình tuyệt đối phai tuân thủ, thâm chí nếu em bé vẫn phải có hình phạt và những lời dạy dỗ. Các mẹ yên tâm 1 điều rằng, em bé dù 6th nhưng vẫn hiểu được người lớn đang nói tới vấn đề gì, qua hành động cử chỉ trên khuôn mặt và tay chân của người lớn, nên khi không hài lòng về việc của bé, các mẹ tập trùng vào khuôn và những hành động kèm theo trong tầm nhìn của các bé. Cái khó ở đây là cac mẹ ít ai dàn thời gian giải thích điều đúng điêu sai cho một em bé chưa biết nói, những hành động trong thời gian này của các mẹ sẽ giúp em bé phát triển về việc tư duy đúng sai và tuân thủ những luật lệ mà người lớn đưa ra. Trong độ tuổi này khá nhiều mẹ không đanh thời gian chơi với em bé mà có chơi thì chủ yếu bế và nói chuyện một vài câu, xin thưa với các mẹ như thế không hoàn toàn là hay đau ạ.


Các mẹ nén danh 80% thời gian thức của em bé và chơi những đồ chơi có được, em bé nằm úp " 6th đã biết lẩy" chơi những đồ chơi dưới mặt đất vd ngựa, oto, bò, vịt, gà. Chừng 15 đến 20 phút đổi tư thế năm úp sang ngửa và chơi những đồ chơi trên không, vd chim, chuồn, máy bay... Kèm theo đó là những âm thanh các mẹ tự tạo liên quan đến đò vật đó. Trò chơi đó kích thích sự nhảy bén về các đồ vật và âm thanh. Các mẹ nhớ là thay đổi tư thế liên tục để bé thấy thoải nhé, nếu năm úp nhiều qua bé sẽ bị tức ngực tức bụng ăn dễ bị trớ, nằm ngửa nhiều qua đầu sẽ có hằn và khó chịu, những tư thế thay đổi có thể là nằm úp, ngửa, ngồi. Còn việc cho ăn các mẹ đừng nén ép nhiều bữa cũng nên chia ra 3 bữa chính sáng bát đầu từ 7h trưa 11h tối 6h còn lại những bữa khác chỉ phụ thêm. Và cho ăn thì chỉ 1 người không nên có 2 người. Nếu các mẹ siêng thì em khuyên buổi sáng và chiều các mẹ nên đưa em bé đi dạo buổi sáng và chiều tới những chỗ đồng bé và đông người, để vui chơi đừng ngại và sợ bị lây bệnh.


Tam thời em úp nhiêu đây trước đã vì em đang làm, em sẽ cố gắng úp bài từ 6th đến bé 2 tuổi, giúp các mẹ.


Giới thiệu về em bé chăm trước đây, lúc bé còn 8th thì rất nhát hễ thấy người lạ là khóc không chịu chơi, nói chuyện ít, mẹ và của châu đã có lần nghĩ là bé bị câm, và tự kỉ. Nhưng giờ bé 4t thì nói nhiều lắm, rất hoà đồng với mọi người.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của bebongbi