Trước tiên xin đựoc gửi lời chào tới toàn thể các bà các mẹ, và các bố trong WTT.


Quả thật biết đên WTT lâu lắm rồi nhưng bj mới thật sự thích hợp để đc tham gia.


Tôi là một ông bố, :) hiện hai vợ chồng mới có 1 em bé hiện đc gần 16 tuần. Vì là con đầu lòng, nên cả 2 vợ chông đều còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm, vậy nên rất mong nhận đc sự giúp đỡ, chia sẽ của các bà, các mẹ các chị trong diễn đàn.


Sự việc thế này, khi bà xã có bầu đc khoảng 12 tuần, thì bị ốm và lên "thủy đậu", tôi đã đưa vợ đi khám bác sĩ chuyên khoa, và nhận đc thông tin đáng phấn khởi là: "sau khi bé phát triển qua tuần thứ 8, thì bé sẽ rất ít chịu ảnh hưởng của bệnh này, và 2 vợ chồng có thế yên tâm."


Sẽ là tạm yên tâm nếu như ko có chuyện, sau đó 2 tuần (tức là cháu đc khoảng gần 15 tuần tuổi), bà xã tôi lai bị lên " quai bị " :Crying:. thật là ko biết nói thế nào. Trong thời gian bà xã bị hai căn bệnh trên, 2 vợ chồng tuân thủ mọi hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ.


Đến ngày hôm qua, khi cháu đc gần 16 tuần tuổi, khi mẹ cháu đã khỏi hoàn toàn tôi có đưa 2 mẹ di khám 1 lần nữa. Kết quả chụp và chẩn đoán của bác sĩ cho biết " 2 mẹ con phát triển hoàn toàn bình thường, ko có triệu chứng ji đánh ngại".


Tuy nhiên lần đầu có con, có tham khảo rất nhiều ý kiên từ các nơi, một lần nữa, rất mong các bà các mẹ cho ý kiến, giúp đỡ.


Xin cảm ơn