Quang Anh tháng 9 tới là vào lớp 1. Trước khi đi công tác nước ngoài mẹ QA có mua cho 2 bố con cơ man đủ thứ đồ lỉnh kỉnh cho vào tủ lạnh và dặn dò bà giúp việc với bố con đủ kiểu.


Tuần trước mẹ QA có email về cho bố nói rằng trong tủ quần áo QA mẹ có mua mấy chiếc quầ lót kiểu tam giác giống người lớn, dặn bố tập cho QA mặc trc khi đi học. Thật ra trước giờ cũng cho QA mặc quần đùi trong quần ngoài vì sợ kẹt chim. Hôm đầu tiên bố tắm cho QA trước xong bảo QA có muốn làm siêu nhân ko, bố mặc cái này cho QA nhé cu cậu ngoan ngoãn xỏ vào, mặc dù sau có vẻ bứt rứt. Chiều hôm đó đi học về để ý cu cậu thì ko biết đã vứt quần lót đi đâu rồi, gặng hỏi thì cứ ứ con ko biết. Hôm sau dặn dò ko đc vứt đi thì chiều hôm đó về cu cậu nhét quần vào cặp sách. Nói cu cậu ko đc cởi ra cu cậu nói con ko quen đâu ở lớp chả có ai thế cả, bố phải cho xem cả quần sịp của bố bảo QA lớn rồi phải mặc giống bố cũng ko nghe. Bố QA bó tay rồi :Crying::Crying:


Nhà nào có kinh nghiệm tập cho con trai mặc quần lót thì chia sẻ nhé, nhớ thời mình cũng không mặc sớm như thế, tới lớp 7-8 gì đó bắt đầu mặc thì cũng ý thức đc rồi. Giờ QA ko chịu ko biết mẹ QA về biết nói gì đây :((