Chào các mẹ, vợ chồng mình rất đau đầu với nhưng cơn ăn vạ và hờn dỗi vô cớ của cậu con trai mới 27 tháng tuổi. Bé nhà mình có thể ăn vạ bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do nào, mình càng gặng hỏi thì bé càng khóc và hờn to hơn. Vợ chồng mình rất sợ và không biết làm cách nào để ngăn bé lại. Mỗi lần khóc là bé lăn ra đất, chui vào gầm bàn, gầm ghế, gầm giường, thậm chí nằm lăn ra giữa đường, vật mình lên xuống và thường xuyên là bị đập đầu vào các vật dụng xung quanh hoặc rơi đầu xuống đất. Bé nhà mình mới đi nhà trẻ được hơn 1 tuần. Trước đó bé cũng đã hay ăn vạ nhưng không thấm tháp gì so với hơn 1 tuần nay. Từ ngày bé đi học, cứ tối đến là vợ chồng mình cứ căng như cây đàn vì lo đối phó với con. Lờ bé đi thì thế nào bé cũng bị đau, còn cố dỗ dành thì bé càng ăn vạ nhiều hơn, chưa hết cơn ăn vạ này đã chuyển sang cơn ăn vạ khác, hàng tiếng đồng hồ. Bé đi học được hai hôm thì đã ho và viêm mũi nặng rồi. Đêm ngủ bé không vừa ý chuyện gì cũng lăn xuống đất khóc vật vã, bố mẹ dỗ thế nào cũng không lên. Có hôm đang đem ngủ, bé đái dầm, mình bỏ quần ướt ra mà bé lao luôn xuống đất, ôm chặt quần rồi nằm khóc. Mất đến nửa tiếng mình mới dỗ bé lên giường nằm được nhưng lai nhất quyết không cho mặc quần và cứ thế cởi truồng đi ngủ. Mình rất lo lắng không biết con mình có làm sao không. Mình có tham khảo các bài viết về tự kỷ thì thấy hình như đó không phải là biểu hiện của tự kỷ. Các mẹ có kinh nghiệm về chuyện này cho mình lời khuyên với. Liệu mình có phải cho bé đi khám không hay có cách nào để bé không ăn vạ, hờn dỗi không? Cảm ơn các mẹ nhiều.