Em họ em học lớp 1 đã 3 năm nay rồi nhưng không đọc viết được. Không nhớ nổi mặt chữ. Em ý ở quê nhưng cô giáo cũng thương và có trách nhiệm lắm, thường dạy kèm 1 mình nhưng không sao học được. Bố mẹ bó tay nhưng vẫn kiên trì cho đi học. Lúc đầu cả nhà nghĩ do chậm phát triển, có vấn đề về não. Tết vừa rồi em về quê thì lại nhận thấy khác. Em ý rất nhanh nhạy, mau mồm, đồ điện tử sử dụng nhoay nhoáy, hướng dẫn làm gì thì rất để ý, không phải nhắc nhở gì nhiều, thậm chí làm rất khéo. Ví dụ em ý gập chăn thì thấy người lớn làm 1 lần là làm được ngay rất gọn gàng và đẹp mắt, không phải hướng dẫn là túm các góc với nhau. Em đoán có thể do bị bệnh khó đọc chứ không phải chậm phát triển. Cậu mợ và họ hàng em ở quê thì chỉ nghĩ đơn giản là con mình ngốc rồi thôi cố học lấy cái nghề kiếm sống là được. Em thương lắm vì em ý rất dễ thương. Thấy có khách là mang quà bánh ra tiếp, em không ăn lại còn dúi vào tay cho mang về, thảo thế là cùng :Kiss::Kiss::Kiss:. Bất cứ ai có vệc gì nhờ là vui vẻ giúp ngay chứ không bao giờ xị mặt ra hay cãi lại đâu. Yêu lắm ý.



Các anh chị có ai biết về chứng bệnh này không giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ.