Chào các mẹ,


Lúc trước nhóc nhà mình vặn mình nhiều lắm, trong tháng đầu tiên đã vặn. Mỗi lần ngủ dậy là vặn đỏ hết cả mặt, nhiều khi muốn lật qua được luôn ấy. Bé vặn nhiều quá đến nổi rốn bị lồi lên luôn, to thiệt là to. Mình lên webtretho tìm hiểu thì thấy nói do lông tơ nên bé bị ngứa, mấy người mẹ hàng xóm nhà mình cũng nói thế, kêu mình nhổ lông cho nhóc. Mới đầu mình không chịu nhổ nhưng thấy tội bé quá, càng lúc rốn càng to. Mình sợ quá đành tìm cỏ mực về se rồi nhổ. Sau đó vẫn không hết vặn. Cuối cùng mình đi hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo là do bé thiếu canxi đó. Do trong tháng mình kiêng ăn tôm cua nên thiếu canxi trầm trọng. Mình được kê đơn là uống 2 viên canxi mỗi ngày luôn đó. Mình đã uống hết 2 hộp (20v/hộp). Đến giờ thì nhóc nhà mình đã hết vặn mình rồi, rốn cũng đã xẹp bớt xuống nhưng vẫn lồi, ko thụt vô được. Hix thiệt là tội cho nhóc, nếu biết trước thì đã ko ra đến nổi này. Mình viết bài này để cảnh báo cho các mẹ biết để ko còn bé nào giống nhóc nhà mình nữa. Nhớ nhé các mẹ, bé vặn mình ko phải là do lông tơ đâu, mà do thiếu canxi đó nha.