Các mẹ ơi, bé nhà em được 17 tháng rồi, mà nết ngủ đáng phàn nàn lắm. Em ko biết làm cách nào để cải thiện được. Bé trước khi ngủ thì lăn lộn nhiều, trở mình liên tục. Cứ như thế hàng tiếng đồng hồ rồi mệt quá hay sao rồi mới ngủ.


Lúc đầu tưởng bé thiếu vitaminD, em cho uống rồi. Tưởng bé thiếu canxi em cũng cho uống rồi. Tưởng bé đói em đã cho bé ăn sữa trước khi đi ngủ rồi.


Bế bé lên cho bé ti mẹ thì bé ko chịu, cứ đòi nằm xuống rồi lăn lộn hết vòng này vòng khác.


Nhìn con mà thấy khổ thân quá.


Các mẹ có con đã từng thế này chưa? có ai biết cách gì giúp em ko?


Em xin nói thêm là giấc ngủ trưa bé ngủ (trộm vía trăm ngàn lần) ngoan hơn, chỉ ăn hết bình sữa là ngủ. Nhưng sao giấc tối trước khi ngủ bé lại lăn lộn nhiều thế???


Các mẹ giúp em với