Hôm qua, em đọc được bài viết về một bé trai 2 tuổi chết tức tưởi tại bệnh viện, sau khi được một bác sĩ thăm khám và cho truyền thuốc. Qua những gì cha bé kể lại thì bé chỉ có dấu hiệu sốt và nôn ói, nên gia đình đưa bé đến bệnh viện, sau đó bé bị nặng hơn và qua đời. Khi gia đình hỏi nguyên nhân thì được thông báo kết quả là nội tạng bé hỏng hết rồi, một câu trả lời mà em đây còn không chấp nhận được, nói chi đến gia đình em bé đó :(


Sự việc diễn ra từ sáng ngày 8/11, đến chiều thì em bé chết, người nhà tụ tập ở bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân cái chết của bé, đến rạng sáng ngày 9/11, công an phải vào cuộc điều tra, và phía gia đình đã đồng ý giải phẫu pháp y con trai, em cũng đứng tim hồi hộp chờ phía công an công bố kết quả đây. Nhưng em cũng rất e ngại với kiểu làm ăn của một số người hay cơ quan, lấp liếm kết quả, hy vọng là trong vụ việc này phía cơ quan nhà nước làm việc công tâm, minh bạch để giải oan cho em bé và trừng trị những người làm ngành y mà lương tâm của quỷ dữ, để những người làm bác sĩ nhìn đó mà rút kinh nghiệm cho mình. Em thật sự xin lỗi những y bác sĩ làm việc bằng cả trái tim mình, vì em đã đọc nhiều bài báo về sự tắc trách của bác sĩ rồi, nên tâm lý em rất e ngại :(


Em xin kể lại diễn biến sự việc cho các mẹ nghe:


Vào khoảng 6 giờ 30 sáng 8-11 vì cháu Huy (tên của bé) có biểu hiện sốt cao, ói, tiêu chảy nên người nhà mới đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhập viện điều trị. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, sau khi nhập viện, cháu Huy được bác sĩ Bùi Tá Tường khám và cho thuốc uống, chuyền nước.


“Lúc vừa khám xong, tôi có hỏi bác sĩ con tôi có bị nặng không, nếu bị nặng xin bác sĩ cho cháu chuyển viện đi nơi khác để điều trị. Nhưng đích thân bác sĩ khám cho con tôi nói “người nhà cứ yên tâm, cháu chỉ bị sốt, ói, tiêu chảy thôi, uống thuốc sẽ khỏi. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, sau khi được bác sĩ tiêm thuốc, chuyền nước, con tôi có biểu hiện bệnh nặng thêm, liên tục bị hôn mê, dịch tràn ra ngoài và co giật. Tôi sợ quá ôm con chạy đi tìm bác sĩ cấp cứu và được chuyển xuống khoa Hồi sức tích cực chống độc. Sau đó, họ tiếp tục tiêm thuốc, chuyền nước nhưng cháu không qua khỏi. Đến hơn 14 giờ cùng ngày cháu tử vong”, anh Nguyễn Tấn Dũng, 27 tuổi, cha cháu Huy kể.


Cũng theo anh Dũng, sau khi con anh tử vong, anh có hỏi bác sĩ nguyên nhân cháu nhưng các y bác sĩ nói “con tôi bị bệnh nan y, nội tạng bị hư hỏng hết, không cứu được”. “Trước khi nhập viện, con tôi ăn uống bình thường nhưng vì cháu sốt cao, tiêu chảy nên tôi mới đưa cháu đến bệnh viện điều trị. Trước khi tiêm thuốc, cháu vẫn còn đùa giỡn, nói chuyện với cha mẹ bình thường, tiêm thuốc xong, cháu tiếp tục nặng thêm, hôn mê, co giật. Rõ ràng việc chẩn đoán, tiêm thuốc cho con tôi có vấn đề. Tôi yêu cầu bệnh viện cho xem bệnh án nhưng họ nhất định không cho. Còn nói nội tạng của con tôi bị hỏng hết là quá phi lý”, anh Dũng nói.



Người nhà cháu Huy thất thần bên thi thể cháu Huy. Ảnh: Tử Trực


Gần đây, em cũng đọc được một tin tức về sự tắc trách của bác sĩ, tuy nhiên sự viện này diễn ra ở Trung Quốc. Một mẹ đi đẻ con tại bệnh viện, trong lúc mổ bác sĩ làm dao mổ rạch một đường dài trên mặt em bé, và sau đó còn có ý định giấu giếm không thông báo cho người nhà biết. Cho đến khi em gái của người mẹ này nhận thấy trên mặt cháu mình có một vết thương lớn và dài, ban đầu còn nghĩ là do ai vô tình để móng tay dài cào lên mặt cháu mình, nhưng cô càng nhìn càng thấy không phải, vì vết thương khá sâu, như bị dao cắt phải. Cô thắc mắc hỏi bác sĩ thì mới nhận được câu trả lời là do da bụng người mẹ quá mỏng, nên khi mổ đẻ, dao phạm vào má em bé, một câu trả lời rất tỉnh luôn các mẹ, em không biết nếu là em thì em có thể bình tĩnh nghe hết câu trả lời không nữa. Em không phải người không biết chuyện, nhưng em muốn chuyện gì cũng phải rõ ràng, anh làm sai thì anh phải nhận trách nhiệm, anh cứ nói rõ và xin người khác bỏ qua lỗi lầm cho anh, ok, lúc đó anh sẽ dễ được thông cảm khi dám đứng ra lãnh nhận trách nhiệm.



Bé gái mới sinh với vết thương dài trên mặt tại Trung Quốc.


Ở VN, cũng từng có một vụ em bé vừa sinh ra có một vết thương sâu trên đỉnh đầu, cũng do ê kíp mổ đẻ để dao phạm vào. Và bác sĩ ngay lập tức cầm máu, bôi thuốc và lấy khăn bịt kín lại, đến khi người nhà nhận bé, vạch khăn ra xem mới thấy, em nghĩ nực cười, con người ta chứ có phải cỏ rác đâu mà muốn làm gì làm trời, hiện rõ trên cơ thể vậy thì người nhà cũng nhìn thấy à, làm như người ta mù hết á, mà chơi trò giấu giấu giếm giếm như trẻ con ấy :(


Đọc nhiều tin tức như vậy thật sự làm em đau lòng quá, chỉ mong là không bé nào phải gặp nguy hiểm hay mất mạng chỉ vì sự tắc trách của bác sĩ nữa. Các mẹ trước khi đi sinh con, hay đưa con đi chạy chữa thì nên nhớ chọn lựa bệnh viện uy tín, chất lượng một chút nhé, mình chịu khó chịu cực một chút nhưng đảm bảo an toàn cho con là trên hết các mẹ ha :)



Thật không thể tin nổi, đây là cách em bé trèo khỏi cũi cực thông minh, không người lớn nào có thể nghĩ ra


Bé 8 tháng tuổi mất mạng vì vật dụng mà tủ lạnh nhà nào cũng chục cái


Mẹ có thể gây mùa lòa cho con cả đời, nếu làm điều dại này cho con!