Bé rất ít nói với người lạ, không biết rối loạn này có tên hay không
Chào các mẹ,
Chắc mình là người mẹ tồi rồi, đi hết từ topic này qua topic khác từ chỗ con chậm nói mà đến nay vẫn chưa thể yên tâm về con.
Hiện con gái được 3 tuổi 1 tháng. Ở nhà thì bé tương đối ổn, hoạt bát, xông xáo, nói nhiều, hỏi nhiều và có lý luận, nói câu dài nhất hơn 10 từ. Tuy rằng có nhiều câu dài bé nói bị đảo lộn ngữ pháp, mẹ chỉnh thì bé sửa được.
Tuy nhiên, con đã đi học được 4-5 tháng nhưng ở lớp cô giáo bảo con rất ít nói, vẫn chơi với bạn nhưng chơi hành động thôi chứ nói hiếm lắm. Con nhớ tên các cô và nhớ tên tầm 5 bạn (có lẽ do các bạn này hay được cô gọi hoặc chơi cùng nhóm). Con biết mách ví dụ ở nhà mẹ oánh thì mách bố, bà oánh mách mẹ, về nhà mách bạn XB đánh con (chẳng biết có đúng bạn đó đánh không, cô giáo bảo không nhưng rõ ràng con có xước xát). Khi gặp các bé hơn 2 tuổi, các bé ấy thì nói liền mồm, con thì chỉ im lặng. Con rất thích các chị họ đến chơi, suốt ngày nhắc đòi chơi với chị như đúng rồi, nhưng khi các chị đến thì trở nên trầm lặng (về khoản nói), vẫn chơi hành động, chơi đồ chơi cùng các chị, chỉ là không nói.
Có một số rối loạn mình biết con không phải rồi:
- Tự kỷ: Không vì con sử dụng ánh mắt bình thường, con hỏi, con lý luận,....
Có một rối loạn khác là Selective Mutism nhưng mình không chắc lắm, ở VN không rõ có đánh giá được cái này không. Có khi nào là Asperger không?
Các mẹ có bé đã từng như vậy có thể chia sẻ không, các bé lớn hơn sẽ thế nào, phải dạy bé giúp bé thế nào để bé hòa nhập tốt hơn?