không biết có nhà nào có bé quậy như nhà mình không nữa, con gái mà không bao giờ ngừng nghỉ tay chân, các bà trông cũng phát mệt với bé, kể từ lúc thức dậy là ko bao giờ chịu nằm nhá, đã ko ngủ thì chỉ có ngồi chơi đồ chơi, đi xe tập đi chạy dọc nhà ko nghỉ ngơi hoặc bắt bà bế đi chơi, bắt các bà cầm tay dẫn đi (bé đã chựng được 1 lúc khoảng 10 giây nhưng do nhát quá nên cháu ko dám chựng lâu, chỉ muốn cầm ngón tay người lớn mà đi thôi, nếu ko dắt cháu đi là cháu hét toáng lên) trộm vía là cháu ăn cũng ko đến nỗi nào nhưng do vận động liên tục không ngừng nghỉ nên cháu rất chậm lên cân, chiều cao thì ổn nhưng gầy quá, đến nay hơn 10 tháng rồi mà cháu chỉ khoảng 8kg thôi, mọi người đều tìm cách để bé tăng cân nhưng thấy chẳng hiệu quả gì cả, khi đi bác sĩ tư vấn thì cho thuốc gì đó có chất kẽm để bé hấp thụ được tốt mà thấy cũng chưa được như ý muốn.


các mẹ, các bố có trường hợp nào như em ko, các bác xử lý thế nào chỉ cho em với chứ cứ để bé ốm thế này tội cho bé quá mà đi đâu gặp người khác người ta hỏi cứ như là bố mẹ ko chịu chăm con nên để con ốm, xấu hổ lắm