Các chị ơi. Em bé nhà em 01 tuần nữa là tròn 9 tháng, nặng 10 kilô, cao 80 cm. Trộm vía trông rắn rỏi, săn chắc lắm. Bé đã biết ngồi nhưng lại không thích ngồi. Ép quá thì bé khóc inh lên thế mới lạ chứ :rolleyes: . Nhiều lúc bé xem quảng cáo trên TV mẹ lừa đặt bé ngồi. Những lúc như vậy bé mê quảng cáo quá quên mất việc mình đang phải ngồi thế là cu cậu cứ ngồi yên như vậy đến khi nào hết thì mới sực nhớ ra là mình đang phải ngồi. Thế là lại nằm ệch ra. :P. Em băn khoăn quá không biết như vậy có bình thường không?, Bé nhà em rất hiếu động và linh hoạt hơn hẳn một số bé khác. Bé luôn tay, luôn chân, luôn mồm hò hét đến khi nào ngủ mới yên. Em nghĩ có lẽ đó là sở thích riêng của bé, vì ngồi thì mỏi lưng lắm. Nằm sướng hơn chăng?.
Bỏ bé vào xe tập đi thì bé chạy rất tít, lăng xăng khắp nhà. Đối với bé chỉ có hai sự lựa chọn một là nằm, hai là đứng và nói không với ngồi.