Các mẹ thông thái ơi mình có thắc mắc thế này mong mọi người giải đáp hộ.
Bé Nhím nhà em đi trẻ tư (hai ông bà giữ khoảng 15 cháu) từ 20 tháng. Lúc mới đi cháu cũng có khóc và bị ốm khoảng tháng đầu. Nhưng được cái ông bà trông trẻ cũng họ hàng xa nên bé cũng được ưu tiên hơn. Học trẻ tư được 6 tháng thì em xin cho bé vào học trường mầm non Hoa Sen (là trường công, đứng đầu các trường mầm non ở tỉnh em). Có vẻ là trường mới, cô giáo mới k chiều chuộng, tình cảm và k thân thiện với bé bằng cô giáo trước đây của bé nên không tạo cảm giác an tâm cho bé, nên lúc nào e đưa bé đi học bé đều mếu máo k muốn đi, đến cửa lớp là bắt đầu khóc. Khi đi học bé lại đòi đi học ở lớp trẻ tư cũ. E xót con, nhưng cũng nghĩ là 1 vài tuần rồi nó sẽ quen thôi. Nhưng bé đi học được gần 1 tháng rồi mà vẫn có biểu hiện như trên, em cũng thấy lo lo. Thêm 1 biểu hiện nữa là mấy hôm trước e có cho bé cầm con gấu bông nhỏ đến lớp cùng. Từ hôm đó trước khi đến lớp là bé lại đòi mang gấu bông đi theo, nếu k có bé sẽ khóc mãi. Cô giáo của bé có kể là đi ngủ, ăn cháo, đi vệ sinh bé đều cầm con gấu, ai lấy gấu bé đều khóc (kể cả cô giáo).
Em trình bày dài dòng như vậy, mong các mẹ đọc và giải đáp hộ em: Biểu hiện của bé nhà e như thế về tâm lý có gì đáng lo ngại k? Có phải vì bé k yên tâm nên luôn mang con gấu con bên người phải k ạ? E có nên tiếp tục cho bé mang gấu đến lớp hay là cất đi các mẹ nhỉ? Cảm ơn các chị đã đọc bài của em.