Bé nhà mình, con gái, tròn một tuổi, tính tình cũng không có gì là "hung hăng" cả, ở nhà hầu như chẳng bao giờ cắn ai. Vậy mà mấy tuần nay đi nhà trẻ rất hay cắn bạn :Crying: Thật tình mình cũng không biết phải làm sao. Bé có 2 cái răng cửa hàm dưới, 4 răng cửa hàm trên và 2 răng hàm ở trên. Bạn mà chẳng may để tay chân ở gần là thế nào cũng bị cô nàng cắn. Hôm nay các cô trông trẻ kể là có 1 lúc dành đồ chơi với bạn (mà bình thường thì không phải do bé gây sự trước đâu). Một lúc sau, thấy bạn ngồi phía trên quay lưng lại mình, thế là bé cắn luôn vào lưng bạn, mà cắn rõ đau nữa. Không biết là ở tuổi này đã biết "trả thù" nhau như thế chưa hả các bố mẹ? Mọi người có cách nào để trị cái bệnh này không, chứ cứ mãi như vậy thì thật là xấu hổ, mà thương cho các bạn cùng lớp của bé quá. :mad: