Các mẹ ơi, con gái e 8.5 tháng rồi nhưng khi có người lạ tới nhà hoặc cho bé ra ngoài chơi gần như bé không phản ứng, chỉ nhìn thôi, hỏi thế nào cũng ko cười hay ê a gì cả. Mặt bé tũn lại, mắt thì ngơ ngác, ngây ngô đến tội nghiệp. Khi ở nhà thì bé ko như vậy, cười nói rộn rã.Hơn nữa tới giờ này bé chưa nhận ra bất kỳ đồ đạc nào trong nhà, mặc dù mẹ dạy rất nhiều lần, bé chưa biết vẫy tay, vỗ tay, chỉ biết đập tay xuống và làm trò chim chim. Như vậy có phải là bé chậm phát triển so với tuổi không các mẹ. E thương con quá vì phải đi làm cả ngày nên ko có thời gian chơi với con nhiều, hầu như bé ở nhà cả ngày với bà, ít được đi ra ngoài chơi.E còn gặp phải vấn đề nan giải thế này, được nghỉ làm, bế con đi chơi, rủ bà đi cùng bà không đi, ở nhà 1 mình, buồn,tới khi về bà giận đòi về quê, hơn nữa bà rất hay áp đặt cách nuôi con quá cổ của các cụ, ko nghe theo lại giận, giải thích mãi cũng ko được, nói nhiều quá cũng giận. E đang stress quá, ko biết phải làm sao đây? E chỉ mong con e được nhanh nhẹn, e ý thức được vấn đề trẻ bị tự kỷ bây giờ rất phổ biến, vì vậy e ko muốn mình phải ân hận sau này